Vòng quanh Thế giới

Cậu bé 2 tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 ngày đi lạc dưới cái lạnh 0 độ

Theo Mirror
Chia sẻ

Trước khi biến mất vào rừng sâu, người ta vẫn nhìn thấy cậu bé Casey Lynn Hathaway chơi với anh họ và chị gái của mình.

Sau 3 ngày dài tìm kiếm trong thời tiết dưới 0 độ C, cuối cùng gia đình và phía cảnh sát đã tìm thấy Casey Lynn Hathaway sống sót kì diệu.

Khi Hathaway mất tích, bà cố của cậu đã nhanh chóng gọi cho 911 để thông báo sự việc, bà nói: “Chúng tôi đã để lạc mất cháu trai 2 tuổi. Nó đi lạc vào trong rừng và chúng tôi thể tìm thấy nó”.

“Mấy đứa nhỏ đi qua nhà nhưng lại để nó ở ngoài và cứ thế nó bước đi và giờ chúng tôi thấy nó nữa rồi”.

Rất nhanh chóng, phía cơ quan chức năng đã mở một cuộc tìm kiếm và cứu hộ lớn với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên, tợ lặn và lính thủy quân lục chiến. Thế nhưng sau 2 ngày tìm kiếm, tất cả mọi người đều không thấy tung tích của cậu bé.

Tưởng rằng cuộc tìm kiếm sẽ chẳng đi đến đâu nhưng may mắn đã mỉm cười với gia đình cậu bé. Đến ngày thứ 3, sau tổng cộng 55 giờ tìm kiếm, họ đã phát hiện ra Hathaway ở khu vực Đường Aurora ở Hạt Craven.

Lúc này, cậu bé chỉ mặc một chiếc áo khoác và quần thể thao, kì diệu hơn nữa rằng trong điều kiện khắc nghiệt như thế, Hathaway vẫn còn ý thức và tỉnh táo.

Hiện tại, Casey Lynn Hathaway đang được các bác sĩ đánh giá và chăm sóc tại Trung tâm y tế CarolinaEast ở New Bern.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất