Vòng quanh Thế giới

Chuẩn bị ngủ thì thấy ánh sáng xanh trên tủ, cặp vợ chồng toát mồ hôi lạnh khi bật đèn lên kiểm tra

An Chi
Chia sẻ

Khi thấy ánh sáng xanh nhấp nháy trên tủ, anh chồng còn nói đùa với vợ có thể đó là bom hẹn giờ, và khi biết đó là gì thì cả hai đã toát mồ hôi lạnh.

Vợ chồng anh Bạch sống ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vừa dọn đến căn nhà mới mua. Cuộc sống êm đềm trôi qua chưa được bao lâu thì một đêm cặp vợ chồng trẻ tuổi liền phát hiện ra một bí mật, khiến họ cảm thấy chẳng khác gì vừa trải qua một cơn ác mộng. Hóa ra, cuộc sống thường nhật của vợ chồng anh Bạch đã bị người khác theo dõi.

Anh Bạch cho biết, vào đêm hôm đó, khi hai vợ chồng đã tắt đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện trên nóc tủ phòng ngủ nhà mình có một ánh sáng xanh nhấp nháy liên tục. Lúc đó, anh Bạch còn nói đùa với vợ rằng có thể đó là bom hẹn giờ. Tuy nhiên, khi bật đèn lên kiểm tra, cả hai đều toát mồ hôi lạnh.

Trên nóc tủ, nơi phát ra ánh sáng xanh nhấp nháy. 

Trên tủ là một chiếc camera giám sát, góc quay hướng thẳng vào giường ngủ của vợ chồng anh Bạch. Mở thẻ lưu trữ bên trong ra, bên trong có hơn 400 video, tất cả đều ghi lại cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng anh Bạch, ngay cả những chuyện tế nhị.

Hai vợ chồng lập tức kiểm tra các ngóc ngách khác trong ngôi nhà nhưng không thấy dấu vết nào khả nghi nữa. Tiền bạc trong nhà không bị mất nhưng chiếc nhẫn cưới của vợ chồng anh chị đã không cánh mà bay từ lúc nào không hay. 

Chiếc camera giám sát được vợ chồng anh Bạch tìm thấy. 

Sau khi kiểm tra camera giám sát, vợ chồng anh Bạch thấy một khuôn mặt lạ xuất hiện bên trong, anh ta đang cài giờ và điều chỉnh góc quay. Và người này không phải ai khác mà chính là hàng xóm của anh chị, anh Lý. Ngay lập tức, cặp đôi liền gọi cảnh sát trình báo về vụ việc. 

Vợ chồng anh Bạch cũng thắc mắc tại sao gã họ Lý kia có thể vào nhà mình, đặt máy giám sát như vậy mà không ai phát giác ra, bởi lẽ anh ta chưa từng ghé nhà họ chơi bao giờ. Thì ra, nhà anh Lý đối diện nhà vợ chồng anh Bạch. Một lần, khi nhìn qua mắt mèo từ cửa nhà mình, anh ta nhìn thấy vợ anh Bạch cất chìa khóa nhà dưới cửa. 

Hình ảnh người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong camera giám sát. 

Khi vợ anh Bạch rời đi, anh ta đã lén lấy chìa khóa, mở cửa đi vào trong. Trong tủ quần áo, anh ta cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa dự phòng nên anh ta có thể tùy ý ra vào ngôi nhà này nếu hai vợ chồng không có nhà. 

Chiếc camera giám sát đặt trong phòng ngủ sẽ được sạc 3 ngày/lần hoặc lâu hơn. Vì vậy, cứ đến thời gian sạc pin, anh ta lại lẻn vào nhà anh Bạch đưa camera về, sau đó lại quay lại và đặt về chỗ cũ. 

Cảnh sinh hoạt của vợ chồng anh Bạch đều bị hàng xóm quay lén. 

Khi được cảnh sát hỏi tại sao lại làm như vậy, người đàn ông bình tĩnh trả lời: “Đơn giản là sự tò mò thôi”. Câu trả lời của gã biến thái khiến nhiều người phẫn nộ, chưa rõ anh ta sẽ bị xử phạt ra sao.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất