Vòng quanh Thế giới

Sợ nhiễm Covid-19, cặp vợ chồng Ấn Độ bỏ rơi con ruột tại bệnh viện

Theo Mirror
Chia sẻ

Một cặp vợ chồng Ấn Độ đã bỏ rơi con ruột tại bệnh viện vì lo sợ sẽ nhiễm Covid-19.

Đứa trẻ hai tháng tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính trước khi tử vong vào tối ngày 2/5 tại Bệnh viện Shri Maharaja Gulab Singh ở vùng Jammu, Ấn Độ.

Đứa trẻ 2 tháng tuổi nhiễm Covid-19 bị bỏ rơi tại bệnh viện.

Giám đốc y tế, bác sĩ Dara Singh cho biết em bé được nhập viện vào khoảng 7 giờ sáng nhưng đã tử vong vài giờ sau đó.

Chia sẻ với báo Indian Today, ông nói: “Đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh và các vấn đề khác. Vào khoảng 8 giờ tối, cậu bé mất vì tim ngừng đập. Ngay sau khi tim bé ngừng đập, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm Covid-19, và kết quả là dương tính. Sau đó, chúng tôi yêu cầu cha mẹ của cậu bé làm xét nghiệm Covid-19, nhưng thay vì đi xét nghiệm, họ đã bỏ trốn".

Được biết, bố mẹ cậu bé đã liên tục từ chối các cuộc gọi từ bệnh viện khi được liên hệ để tới nhận xác đứa con xấu số của mình.

Hệ thống y tế Ấn Độ đang sụp đổ dưới sức nặng của việc các ca nhiễm tăng cao, các bệnh viện hết giường bệnh và oxy. Tổng số ca lây nhiễm cho đến nay là 20 triệu người, tăng liên tiếp 12 ngày với hơn 300.000 ca mắc mới từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 lần 2 tại Ấn Độ.

Hàng dài người xếp hàng để nhận oxy.

Các chuyên gia y tế cho biết con số thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần so với những con số được báo cáo.

Lò hỏa thiêu nạn nhân Covid-19.
Chia sẻ

Theo

Mirror

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất