Vòng quanh Thế giới

Cặp đôi bà 71 tuổi – cháu 16 tuổi muốn sinh con, chồng trẻ từng nhốt vợ trong nhà vì sợ mất

Theo Tribunnews
Chia sẻ

Sau đám cưới 4 năm, cặp đôi bà 71 tuổi – cháu 16 tuổi vẫn sống bên nhau hạnh phúc, thậm chí họ còn có ý định sinh con.

Vào năm 2017, mạng xã hội thế giới đã rất bất ngờ trước đám cưới của một cặp đôi lệch nhau tới 55 tuổi ở Indonesia. Cụ thể, chú rể Selamat Riyadi (lúc đó mới 16 tuổi) đã kết hôn với cụ bà Rohaya (lúc đó 71 tuổi) ở miền Nam Sumatra, Indonesia, bất chấp sự phản đối của mọi người.

Truyền thông địa phương cho biết, chàng trai trẻ vô tình gặp được cụ Rohaya khi sống cùng khu. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, họ đã nhanh chóng sa vào lưới tình và không thể nào dứt ra được. 

Sau đó, Selamat về nhà đòi bố mẹ cưới người phụ nữ đáng tuổi bà mình bằng được. Buồn bã vì không được bên cạnh người mình yêu, anh chàng đã làm mọi cách để gia đình chấp thuận mối tình này, bao gồm tuyên bố sẽ tự tử. “Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất”, gia đình Selamat đành phải tổ chức một đám cưới đơn giản cho con trai vào ngày 27/7/2017.

Xem thêm: Bà mẹ hẹn hò với bạn của con trai dù kém nhau tới 18 tuổi, thái độ của các con gây bất ngờ

Đám cưới của cặp đôi vào năm 2017. 

Họ nói rằng họ sẽ chết nếu như không được bên nhau. Cặp đôi nói họ yêu nhau sâu đậm và nếu một trong hai người chết thì người kia cũng sẽ chết theo”, ông Kuswoyo, trưởng thôn nơi cặp đôi sống, chia sẻ.

Chia sẻ với truyền thông, Selamat nói: “Khi tôi bị sốt rét, chính Rohaya đã chăm sóc tôi. Chúng tôi kết hôn trên tinh thần tự nguyện chứ không bị ai ép buộc. Chúng tôi yêu nhau”. 

Sau đám cưới, cặp đôi cũng có một chuyến tuần trăng mật ở Palembang. Chia sẻ về “chuyện chăn gối”, chàng trai trẻ từng lên tiếng thừa nhận rằng anh có một đêm tân hôn tuyệt vời. “Tôi không ngờ vợ mình còn ngọt ngào và nóng bỏng như vậy. Chúng tôi đã có một đêm tân hôn nồng cháy”, Selamat nói. 

Dù chênh lệch tới 55 tuổi nhưng cả hai vẫn rất yêu thương nhau khiến nhiều người ghen tị. 

Mặc dù cặp vợ chồng lệch tuổi này bị nhiều người đàm tiếu, chỉ trỏ nhưng cuộc sống hôn nhân của họ vẫn rất hạnh phúc trong suốt 4 năm qua. Họ luôn yêu thương nhau, dành cho nhau sự tôn trọng mà không phải ai cũng có được. Thậm chí, Selamat còn lo sợ người vợ U75 của mình bị người đàn ông khác quyến rũ nên thường xuyên giữ vợ ở trong nhà và không cho ra ngoài. 

Ban đầu, bà Rohaya vô cùng tức giận, cả hai cãi nhau to và suýt ly hôn. Nhưng sau đó, khi bình tâm lại, bà lại càng thêm yêu chồng mình hơn. Cụ bà 75 tuổi quan niệm rằng, chỉ có yêu mới ghen tuông đến như vậy và bà chấp nhận điều đó. 

Ở thời điểm hiện tại, khi Selamat đã 20 tuổi và trưởng thành hơn rất nhiều nhưng tình yêu anh dành cho người vợ già vẫn không hề thay đổi. Do tuổi cao nên Rohaya chỉ ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ chồng đi làm về. Trong khi đó, Selamat lại trồng lúa, trồng ngô và làm những việc lặt vặt để kiếm sống.

Cả hai thậm chí có ý định sinh con nhưng sức khỏe của bà Rohaya lại không cho phép điều đó.

Cả hai vợ chồng đều rất tốt và khỏe mạnh. Họ cùng nhau trồng lúa trên một cánh đồng, nhưng không rõ cánh đồng đó thuộc sở hữu của họ hay họ đi thuê. Họ còn trồng ngô ngọt trong khu vườn cách nhà không xa. 

Khi chờ mùa vụ tới, Selamat cũng làm một số việc vặt để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Anh chàng là một người chồng có trách nhiệm”, người đứng đầu địa phương nơi họ sinh sống cho biết.

Khao khát lớn nhất của cặp vợ chồng là sinh được một đứa con, nhưng sức khỏe của bà Rohaya lại không cho phép điều đó. Dù vậy, Selamat vẫn yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực và lập lời hứa sẽ không bao giờ phản bội vợ. 

Chia sẻ

Theo

Tribunnews

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất