Vòng quanh Thế giới

Cảm phục chàng trai cụt 2 chân vẫn chơi parkour giỏi

Chia sẻ

Mặc dù không còn đôi chân, nhưng chàng trai này vẫn tự tin và có thể chơi giỏi bộ môn thể thao nguy hiểm như packour.

Đó là câu chuyện đầy nghị lực và đáng để học hỏi của chàng trai 19 tuổi Shen Dacheng, sinh ra ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Shen gặp một biến cố từ năm 6 tuổi, vì một vụ tai nạn giao thông cậu đã mất đi đôi chân của mình.

Shen giữ thăng bằng bằng 2 cánh tay

Shen giữ thăng bằng bằng 2 cánh tay

Shen cùng bạn của mình là Qile thực hiện một đông tác parkour tại Hợp Phì, tỉnh An Huy (TQ)

Shen cùng bạn của mình là Qile thực hiện một đông tác parkour tại Hợp Phì, tỉnh An Huy (TQ)

Không thể tự đứng lên đi bằng chính đôi chân thật, Shen vẫn luôn nỗ lực cố gắng từng ngày để vẫn có thể di chuyển và sinh hoạt như những người bình thường khác. Shen tự đặt cho mình biệt danh là Phoenix với hy vọng mình sẽ sống một cuộc đời tràn đầy năng lượng và ý nghĩa.

Cuộc sống của chàng trai này bắt đầu có những thay đổi lớn theo chiều hướng tích cực hơn vào khoảng cách đây 1 năm, khi mà Shen bắt đầu được xem đoạn video đầutiên về bộ môn thể thao packour. Ngay sau đó, anh chàng đã tìn thấy niềm cảm hứng, sự khỏe khoắn và dẻo dai ở bộ môn này chính là thứ mà Shen đang cần cho chính mình.

“Chúng thật sảng khoái, tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn nếu tôi có thể di chuyển và thực hiện được những động tác đó”, Shen chia sẻ về suy nghĩ của mình lúc mới được tiếp xúc với packour.

Shen cùng bạn của mình là Qile thực hiện một đông tác parkour tại Hợp Phì, tỉnh An Huy (TQ)

Shen cùng bạn của mình là Qile thực hiện một đông tác parkour tại Hợp Phì, tỉnh An Huy (TQ)

Shen cùng bạn của mình là Qile thực hiện một đông tác parkour tại Hợp Phì, tỉnh An Huy (TQ)

Shen cùng bạn của mình là Qile thực hiện một đông tác parkour tại Hợp Phì, tỉnh An Huy (TQ)

Cũng trong thời gian tìm hiểu và tập luyện bộ môn này, Shen cũng tìm kiếm thấy những người bạn có chung niềm đam mê với mình. Sau đó, họ đã lập nhóm với nhau để cùng nhau tập luyện.

Parkour là môn thể thao mạo hiểm mang phong cách hip hop với những cú nhảy ngoạn mục, những vòng lộn nhào, bay trên không, phóc qua nóc nhà, bám vào tường đang khiến nhiều người trong giới trẻ say sưa theo đuổi.

Một trong những cách di chuyển của Shen

Một trong những cách di chuyển của Shen

Shen cùng các bạn trong nhóm ăn tối

Shen cùng các bạn trong nhóm ăn tối

Những động tác packour mà Shen cũng bạn bè của mình luyện tập hầu như là những động tác nhào lộn trên không, những động tác phối kết hợp cùng nhau sử dụng sức mạnh của cơ thể để thực hiện thay vì các kỹ thuật leo tường, đánh đu,…

Cũng chính vì không còn đôi chân nên Shen thường xuyên phải sử dụng cánh tay của mình để thực hiện hầu hết các động tác. Vì vậy mà giờ đây đôi tay của cậu khá cơ bắp lực lưỡng và chắc khỏe.

Shen đi chân giả tại phòng KTX của mình ở Hợp Phì, An Huy (TQ)

Shen đi chân giả tại phòng KTX của mình ở Hợp Phì, An Huy (TQ)

Bạn gái đến thăm Shen tại KTX trường

Bạn gái đến thăm Shen tại KTX trường

Cơ bắp tay của anh chàng khá phát triển nhờ tập luyện nhiều

Cơ bắp tay của anh chàng khá phát triển nhờ tập luyện nhiều

Nhóm bạn tập luyện packour cùng Shen

Nhóm bạn tập luyện packour cùng Shen

Hiện nay, Shen đã có một người bạn gái xinh đẹp. Và anh hằng ngày vẫn hăng say tập luyện bộ môn yêu thích packour này cũng với nhóm bạn của mình. Shen là một tấm gương sáng để nhiều người noi theo, để mọi người biết rằng dù trên đời này chúng ta khiếm khuyết một thứ gì đó thì không hẳn đã là xấu, chỉ cần có niềm đam mê và sự quyết tâm, chắc chắn chúng ta sẽ sống vui vẻ và làm được những điều thật tuyệt vời.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất