Vòng quanh Thế giới

Cảm động chú chó bị mù và điếc quyết bảo vệ cô chủ 3 tuổi

Theo SCMP
Chia sẻ

Chú chó Max được cảnh sát Úc vinh danh sau 15 giờ giải cứu và bảo vệ cô chủ nhỏ đi lạc trong một khu rừng ở bang Queensland.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai trên không và trên đường bộ để tìm kiếm bé gái Aurora bị mất tích lúc 15 giờ ngày 20/4 (giờ địa phương) sau khi em được nhìn thấy đi lang thang một mình.

Chú chó 17 năm tuổi Max bị mù và điếc một phần đã bảo vệ cô bé Aurora suốt một đêm mưa rét trong rừng trước khi dẫn gia đình và đội cứu hộ đến giải cứu cô bé vào sáng 21/4.

Dù mù và điếc một phần, chú chó Max vẫn kiên quyết bảo vệ cô chủ 3 tuổi. Ảnh: AFP/Kelly Benston

Ông Kelly Benston, ông của Aurora kể: “Leisa (bà của cô bé) nghe thấy tiếng của Aurora nhưng lại tìm thấy Max trước. Sau đó Max dẫn bà ấy tới chỗ Aurora”.

Cảnh sát bang Queensland đã nhanh chóng vinh danh Max vì lòng trung thành, sự dũng cảm và tinh ranh.

Cô bé Aurora may mắn được tìm thấy sau 15 giờ đi lạc nhờ chú chó thông minh. Ảnh: ABC News

Cảnh sát cho biết Aurora được tìm thấy cách nhà khoảng 2 km. Cô bé chỉ bị trầy xước nhẹ và may mắn là vẫn khỏe mạnh mặc dù thời tiết mưa và lạnh.

Thành viên nhóm cứu hộ Ian Phipps chia sẻ với Tổng công ty phát thanh truyền hình Úc: “Khu vực xung quanh ngôi nhà là núi và có địa hình rất hiểm trở. Cô bé đã đi một quãng đường khá xa với con chó trung thành của mình”.

Chia sẻ

Theo

SCMP

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất