Vòng quanh Thế giới

Cãi nhau với cặp đôi không đeo khẩu trang trên xe bus, người đàn ông bị đâm chết tại chỗ

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Bức xúc vì cặp đôi không chịu đeo khẩu trang khi lên xe bus giữa mùa dịch COVID-19, nam hành khách lời qua tiếng lại với họ và bị đâm chết oan uổng.

Vụ việc xảy ra lúc tối muộn ngày 20/11, trên chuyến xe bus chật như nêm cối ở thành phố St Petersburg (Nga). Tức giận vì cặp đôi ngồi hàng ghế trước không chịu đeo khẩu trang để giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh giữa lúc dịch bệnh hoành hành, Andrey Khabursky (53 tuổi) đứng dậy để nhắc nhở cả hai nhưng có vẻ đôi tình nhân không để ý đến ông. 

Khabursky, phó giám đốc một trung tâm chứng nhận nghiên cứu ở St Petersburg vừa trở về sau buổi tiệc chúc mừng, bèn chen lên phía trước để nói chuyện thẳng thắn với cặp đôi và lên án thái độ "vô tư" quá đà của họ. Hành động này lập tức "châm ngòi" cuộc khẩu chiến giữa đôi bên. Thẹn quá hóa giận vì bị mắng, Alexey Verbitsky (40 tuổi) - một trong hai người không đeo khẩu trang - thậm chí còn chửi thề, trong khi cô bạn gái bên cạnh kéo anh ta về chỗ ngồi, tránh để hai người lao vào ẩu đả.

Hai người đàn ông to tiếng trên xe bus.

Đúng lúc này, xe bus ghé đến trạm dừng. Khabursky tung cú đấm vào mặt Verbitsky rồi xuống xe để về nhà. Nam hành khách 40 tuổi phớt lờ lời can ngăn của bạn gái, vội vàng đuổi theo người đã xích mích với mình. Chỉ vài giây sau, Khabursky gục xuống vỉa hè trong cảnh tranh tối tranh sáng. 

Cơ quan chức năng tin rằng Verbitsky đã rút dao đâm vào lưng Khabursky cho hả giận, nhưng sau đó anh ta liền hối hận và cố tìm cách cấp cứu cho người đàn ông đang thoi thóp. Thế nhưng, nhân viên y tế cho biết nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Hiện Verbitsky đã bị bắt giữ vì cáo buộc giết người. 

Nạn nhân Khabursky (trái) và nghi phạm Verbitsky (phải).

Chia sẻ với Komsomolskaya Pravda về cái chết của chồng, người góa phụ nói: "Anh ấy là chồng tôi. Với bất kỳ ai trong gia đình tôi mà nói, nỗi mất mát này đều khó mà chấp nhận". Con gái của người đàn ông xấu số chia sẻ: "Cha tôi bị giết chỉ vì nhắc nhở người khác trên xe bus. Ông mất mạng khi đang trên đường về nhà sau tiệc mừng với đồng nghiệp. Tôi không hiểu nổi vì sao lại ra cớ sự này".

Một người bạn của Verbitsky cho biết nghi phạm là một người đàn ông điềm tĩnh, thích vận động và luôn mang theo một con dao để tự vệ. "Hồi cuối tuần tôi vừa gọi hỏi thăm Alexey, anh ấy vẫn ổn. Bạn tôi không nghĩ rằng COVID-19 thực sự nguy hiểm. Sao lại vướng vòng lao lý chỉ vì một chiếc khẩu trang cơ chứ? Thật là vô nghĩa. Chuyện gì đang chờ đợi anh ấy ở phía trước đây? Quá khủng khiếp", người này nói.

Khabursky và vợ.

St Petersburg là nơi có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất nước Nga, cứ 100.000 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 thì có 90 người qua đời. Chỉ tính riêng ngày 20/11, cơ quan y tế đã ghi nhận 63 trường hợp bệnh nhân thiệt mạng vì đại dịch. Các bệnh viện lớn như Mariinskaya đã hết sạch giường dự phòng.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin mới nhất