Vòng quanh Thế giới

Biết tin bị ung thư, bà mẹ suy sụp và làm điều khó tưởng tượng với con trai 7 tuổi

Song Long
Chia sẻ

Một người mẹ ở Anh đã dìm chết đứa con trai 7 tuổi trước khi tự tử vì quá sợ hãi nghĩ rằng mình sẽ chết vì ung thư.

Biết tin bị ung thư, bà mẹ suy sụp và làm điều khó tưởng tượng với con trai 7 tuổi Ảnh 1
Yulia Gokcedag và gia đình.

Yulia Gokcedag, 35 tuổi, được phát hiện treo cổ cùng con trai Timur trong bồn tắm tại ngôi nhà cũ của họ ở Tower Hamlets, phía đông London, Anh vào ngày 13/8, Metro đưa tin.

Gokcedag được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 1 và có 97% cơ hội sống sót, theo bác sĩ. Nhưng người phụ nữ này lại nghĩ mình nằm trong số 3% còn lại. 

Gokcedag đang được điều trị vì‘"sợ hãi tột độ" trước cái chết và có lịch phẫu thuật sau khi kết thúc đợt hóa trị, nhưng người mẹ này lại chọn cách kết thúc cuộc đời bằng tự vẫn.

Mehmet, chồng của Gokcedag, nói với tòa án: "Cô ấy là một người mẹ tốt. "Cô ấy yêu con trai của chúng tôi và thật không thể tưởng tượng nổi tại sao và làm thế nào cô ấy có thể làm điều này, với đứa trẻ do cô ấy sinh ra, tại sao cô ấy lại lấy mạng thằng bé? Có lẽ lo sợ về những gì Timur sẽ gặp trong tương lai, đó là lý do tại sao cô ấy quyết định cứu thằng bé lúc này".

Giáo sư Paul Ellis, một bác sĩ trị ung thư, cung cấp thông tin cho cuộc điều tra rằng, người phụ nữ 35 tuổi đã hoàn thành giai đoạn xạ trị và được lên lịch phẫu thuật vào tuần sau đó.

"Vào ngày hôm đó, ngày 11 tháng 8, tôi nghĩ Yulia đã làm rất xuất sắc, tôi có thể thấy cô ấy và mẹ cô ấy rất vui vì cô ấy đã làm tốt như thế nào", Tiến sĩ Mark Flynn, một nhà tâm lý học, cho biết. Bà nói rằng, Gokcedag bị lo lắng nghiêm trọng và "tự trách bản thân rất nhiều".

Giáo sư Amanda Ramirez, một bác sĩ tâm thần, nói với cuộc điều tra bà Gokcedag bị chứng lo lắng cấp tính và nghiêm trọng, mất ngủ và rất sợ chết vì ung thư. "Cô ấy nói cảm thấy hồi hộp, đau ngực, khó ngủ".

Cuộc điều tra cho thấy, Gokcedag rời ngôi nhà của gia đình ở Wimbledon với Timur, không có hoạt động nào được phát hiện trên điện thoại của cả hai sau 1h50 chiều ngày 12/8. 

Sau khi qua đời, điện thoại và máy tính xách tay của Gokcedag đã được kiểm tra như một phần của cuộc điều tra. Kết quả cho thấy cô ấy đã tìm cách tự tử trên internet ít nhất một lần mỗi ngày kể từ tháng 4. 

Biết tin bị ung thư, bà mẹ suy sụp và làm điều khó tưởng tượng với con trai 7 tuổi Ảnh 2
Yulia Gokcedag giết con trai và tự tử sau khi biết mình mắc ung thư.

Điều tra viên cao cấp Mary Hassell xác định Timur đã bị giết và cái chết của mẹ cậu bé là một vụ tự sát. "Không có người khác tới căn nhà, không có dấu hiệu của sự xáo trộn, không có dấu hiệu cưỡng bức. Chuỗi sự kiện có vẻ rõ ràng rằng Yulia đã dìm chết Timur và sau đó treo cổ tự tử".

Khi xác định cả hai đều đã qua đời vào ngày 12 tháng 8, điều tra tra viên nói Hassell đã lo lắng quá nhiều và mắc sai lầm khi đánh giá sai sự việc và nghĩ rằng tốt hơn là nên đưa Timur đi cùng.

"Việc sợ chết vì ung thư và lấy đi mạng sống của chính mình là hoàn toàn thiếu logic. Cô ấy đã không hành động một cách logic. Cô ấy che giấu giỏi hơn mọi người khi phát hiện ra sự thật". 

Hassell kết thúc cuộc điều tra bằng cách bày tỏ sự chia buồn với gia đình, nói với họ rằng bà "hiếm khi" thấy một thảm kịch như vậy.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất