Vòng quanh Thế giới

Biết chú rể bị u não, cặp đôi chuẩn bị đám cưới chỉ trong 36 giờ

Theo Mirror
Chia sẻ

Stuart và Esther đến từ Cheltenham, Gloucestershire (Anh) tổ chức hôn lễ chỉ sau hai ngày anh nhận được kết quả bị u não ác tính. Họ gấp rút chuẩn bị đám cưới chỉ trong 36 giờ.

Sau khi Stuart cầu hôn bạn gái mình, cặp đôi đã làm mọi khâu chuẩn bị cho lễ cưới từ việc đặt hoa, nhẫn, mời khách.. chỉ trong vòng 36 giờ đồng hồ.

Được biết, sau khi nhận được kết quả từ bệnh viện chẩn đoán Stuart có một khối u trong não và không thể phẫu thuật, người đàn ông 39 tuổi này biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Việc lập gia đình với người bạn gái Esther vốn là kế hoạch tương lai, nay được quyết định tổ chức một lễ cưới gấp rút.

Biết chú rể bị u não, cặp đôi chuẩn bị đám cưới chỉ trong 36 giờ Ảnh 1
Cặp đôi tổ chức hôn lễ ngay sau khi biết bạn trai bị u não ác tính (Ảnh: Western Mail)

Stuart đã cầu hôn bạn gái mình ở một công viên tại Gloucestershire. Esther, bạn gái của anh đã đồng ý.

Ngay trong ngày hôm đó, họ đến Shire Hall ở Chelmsford để lấy giấy tờ đăng ký kết hôn và hoàn thành thủ tục đăng ký .

Chia sẻ với Walesonline, Esther, 41 tuổi nói: “Bạn của tôi và đối tác kinh doanh đã đặt váy cưới và hoa cưới cho tôi, nó sẽ được chuyển đến vào buổi sáng ngày cưới".

“Thợ kim hoàn đã phải thức đến 3 giờ sáng để kịp làm nhẫn cưới cho chúng tôi. Stuart đã chuẩn bị sẵn bộ Vest của mình và một người bạn của tôi , vốn là nhiếp ảnh gia đã giúp chúng tôi chụp bộ ảnh cưới".

Dù chuẩn bị gấp rút nhưng đó là một ngày tuyệt vời đối với họ.

Biết chú rể bị u não, cặp đôi chuẩn bị đám cưới chỉ trong 36 giờ Ảnh 2
Họ luôn cùng nhau đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác (Ảnh: Western Mail)

Ngay sau đám cưới, Stuart phải vào bệnh viện để anh làm xét nghiệm sinh thiết.

Được biết, Stuart và Esther mới ở bên nhau được 6 tháng. Trước khi bị chẩn đoán là mắc căn bệnh quái ác này, anh thường xuyên có những cơn đau đầu và hay quên mọi thứ.

Esther chia sẻ thêm: “Anh ấy có thể nhớ tên của tôi nhưng lại không nhớ họ của tôi. Tôi cũng hỏi Stuart những câu hỏi khác như tên của cháu gái, vốn rất dễ để trả lời nhưng anh ấy hoàn toàn không nhớ".

Biết chú rể bị u não, cặp đôi chuẩn bị đám cưới chỉ trong 36 giờ Ảnh 3
Cặp đôi cảm thấy may mắn vì đã tìm được người bạn đời của mình (Ảnh: Western Mail)

Kể từ khi được chẩn đoán, Stuart không thể đọc, viết và gặp vấn đề trong việc nhận thức không gian xung quanh.

Sau đám cưới, Stuart đã phải trải qua sáu tuần hóa trị và xạ trị.

Biết chú rể bị u não, cặp đôi chuẩn bị đám cưới chỉ trong 36 giờ Ảnh 4
Sau đám cưới, Stuart phải nhập viện cho đợt xạ trị và hóa trị (Ảnh: Esther Bathers)

Nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc, Esther nói: “Tôi chưa bao giờ may mắn trong tình yêu, nhưng kể từ giây phút hẹn hò đầu tiên với Stuart, tôi biết mình đã trúng số độc đắc. Anh ấy là người tốt nhất, vui vẻ nhất và tích cực nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi cảm thấy có mối liên kết đặc biệt. Nghe thật điên rồ nhưng sự thật là chúng tôi đã nói về việc cả hai sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình và có con với nhau ngay từ lần đầu hẹn hò”.

Cặp đôi vẫn đang cùng nhau chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác và hy vọng phép màu sẽ xảy đến với họ.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất