Vòng quanh Thế giới

Bị mẹ và cha dượng bỏ mặc, cậu bé chết cóng giữa trời đông rét mướt

Theo The Sun
Chia sẻ

Cái chết của cậu bé Hakeem Hussain đã được tòa án xét xử vào ngày 14/12.

Khi còn sống, Hakeem là một cậu bé rất hoạt bát và đáng yêu.

Cậu bé 7 tuổi Hakeem Hussain đã ra đi mãi mãi vì tim ngừng đập vào sáng 26/11, một trong những ngày lạnh giá nhất nước Anh. Xe cứu thương được gọi đến nhưng đã quá muộn vì Hakeem đã chết trước đó. Các bác sĩ xác nhận cậu bé có thể đã bị nhốt ở bên ngoài một thời gian dẫn đến tình trạng tim ngừng đập vì quá lạnh.

Tòa án Birmingham Coroner hôm 14/12 tuyên bố cuộc điều tra về cái chết của cậu bé 7 tuổi đang được tiến hành và sẽ sớm đưa ra phán quyết.

Sân nhà Hakeem, nơi được phát hiện ra thi thể em.

Người phụ nữ này là mẹ của Hakeem, Laura Heath, 25 tuổi.

Còn đây là người bố dượng Timithy Busk, 56 tuổi. Cả 2 đã bị bắt vì nghi ngờ về việc bỏ cậu bé ngoài trời buốt giá.

Ngay sau cái chết đau thương này, mẹ của Hakeem, Laura Heath, 25 tuổi và người bố dượng Timithy Busk, 56 tuổi đã bị bắt. Cảnh sát nghi ngờ cặp đôi đối xử tệ với Hakeem và bỏ mặc cậu bé ngoài trời buốt giá

Nhà điều tra Him Munro đến từ ban Bảo vệ Công cộng cho biết: “Trường hợp bi kịch này có thể ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan liên quan, bao gồm cả cán bộ y tế và giáo dục để điều tra thêm thông tin và hiểu rõ về cái chết của Hakeem”.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất