Vòng quanh Thế giới

Bực tức vì bị hỏi vay tiền, thanh niên đấm ngã cha 90 tuổi đến chết

Theo The Sun
Chia sẻ

Một thanh niên 21 tuổi ở Anh vô ý ra tay sát hại cha ruột mình chỉ vì ông cụ hỏi vay anh ta 10 Euro (gần 300.000 VND).

Michael Burns, 21 tuổi, có hành vi tấn công vào phần mặt và sườn của người cha William 90 tuổi già yếu trong một trận cãi vã lớn tại tư gia ở thành phố Liverpool.

Michael Burns, 21 tuổi, bị tuyên án tù với tội danh “ngộ sát”

Nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã là do ông William hỏi mượn Michael 10 euro. Tuy nhiên, người con trai cảm thấy thật khó chịu khi có người hỏi mượn tiền vì hắn ta đang phải dành dụm để lo cho đứa con sắp chào đời.

Ông William sau đó tiến lại gần thách thức Michael để rồi bị chính con trai mình đấm cho ngã dúi dụi.

Bác sĩ cho biết ông William bị gãy nhiều xương mặt và hai xương sườn. Hai tuần sau đó thì ông qua đời cho phổi bị sưng nặng.

Về phần Michael, hắn ta bị tuyên án ba năm bốn tháng tù sau khi bị kết tội ngộ sát.

Một hình ảnh khác của Michael Burns

Trong quá trình thẩm vấn, Michael cho biết mối quan hệ giữa hắn với cha mẹ đã từng rất “tuyệt vời”, nhưng mọi thứ đều thay đổi sau khi ông William, được miêu tả là một người vô cùng khó tính, dọa sẽ giết chết con trai mình.

Thẩm phán Andrew Menary cho rằng Michael tuy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ nhưng hành vi tấn công liên tiếp vào mặt của cha mình không thể chấp nhận được. Michael hiện cảm thấy rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin mới nhất