Vòng quanh Thế giới

Bị 'chọc gậy bánh xe', Boris Johnson từ bỏ giấc mơ trở thành thủ tướng Anh

Thanh Bình
Chia sẻ

Cựu thị trưởng London, Boris Johnson cũng đang phải trải qua khoảnh khắc cay đắng khi bị người cộng sự thân thiết trong chiến dịch vận động Anh rời EU “phản bội”. Ông Boris trong áp lực đã phải lên tiếng sẽ không tranh cử chức Thủ tướng Anh đợt tới đây.

Thủ tướng Anh Cameron từng phải rơi nước mắt trước thất bại cay đắng trong con đường chính trị của mình, bởi những người bạn phản trắc và những đồng nghiệp chính trị mưu mô. Trong số đó có người bạn lâu năm, cựu thị trưởng London Boris Johnson. Boris sau đó chính là người dẫn đầu phong trào đòi Anh rời EU và đã chiến thắng trước Cameron trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử. Và giờ đây, có lẽ ngài cựu thị trưởng cũng đang dần phải cảm nhận cảm giác khi bị “thọc gậy sau lưng” bởi chính những người thân cận nhất của mình.

Khi “trái tim và linh hồn” của thủ lĩnh phe “rời đi” không toàn tâm thông qua Brexit.

Trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử hôm 23.6, Ngoại trưởng Tư pháp Anh, Michael Gove có vai trò vô cùng quan trọng khi là đứng bên cạnh Boris là người kêu gọi bỏ phiếu Anh “rời đi”.

Tuy nhiên, sau chiến thắng áp đảo của phe ủng hộ Brexit, ngài Ngoại trưởng đã có một động thái gây bất ngờ với nhiều nhà chính trị khi tuyên bố không ủng hộ ông Boris chạy đua vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ (Tory) cũng như vị trí Thủ tướng Anh. Thay vào đó, ông Michael Gove tuyên bố sẽ đứng ra vận động tự ứng cử trong một bài phát biểu vào ngày hôm qua, 30.6.

Ngoại trưởng Tư pháp hôm qua đã đưa ra một loạt những chỉ trích phũ phàng nhằm vào Boris Johnson, cho rằng Boris không thể toàn tâm toàn ý và có khả năng lãnh đạo hoàn tất quá trình Anh rời EU.

Ngoại trưởng Tư pháp hôm qua đã đưa ra một loạt những chỉ trích phũ phàng nhằm vào Boris Johnson, cho rằng Boris không thể toàn tâm toàn ý và có khả năng lãnh đạo hoàn tất quá trình Anh rời EU.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 30.6, ngài Gove đã có những phát ngôn mang tính chỉ trích “ác liệt” đối với thủ lĩnh của phong trào ủng hộ Brexit.

Ngài ngoại trưởng cho biết “rất thích làm việc” với Boris, nhưng cũng qua thời gian đó ông Gove kịp nhận ra rằng “Boris không có khả năng quản lý nhân sự và tổ chức thống nhất”. Đặc biệt, ngài Ngoại trưởng còn hoài nghi rằng “trái tim và linh hồn” của ông ấy có thực sự để tâm đến quá trình hoàn tất Anh rời khỏi EU hay không? Và kết thúc, ngài Ngoại trưởng từng ủng hộ mạnh mẽ Boris Johnson đã nói: “Vì vậy tôi miễn cưỡng mà khẳng định rằng, trên cương vị là người đã ủng hộ chính kiến rằng Anh nên rời Liên minh EU và cũng là người mong muốn sự đảm bảo cho tương lai đất nước này phát triển ổn định, tôi nhận ra rằng chính tôi phải là người đứng ra tranh cử vào vị trí người đứng đầu Đảng Bảo thủ”.

Trước khi “quay lưng”, Ngoại trưởng Tư pháp Michael Gove từng có thời gian là người ủng hộ rất lớn đối với Boris Johnson trong chiến dịch bỏ phiếu cho Brexit.

Trước khi “quay lưng”, Ngoại trưởng Tư pháp Michael Gove từng có thời gian là người ủng hộ rất lớn đối với Boris Johnson trong chiến dịch bỏ phiếu cho Brexit.

Nhiều ý kiến cho rằng đây quả thực những phát biểu “tàn bạo” và phũ phàng mà ông Gove công khai đưa ra. Với những phát biểu đó, ngài Ngoại trưởng đã hoàn toàn quay lưng với ông Boris Johnson và tự mình tuyên bố chạy đua vào chức lãnh đạo đảng Tory.

Trước đó, ông Gove đã được dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch của Johnson trên bước đường chính trị tiếp theo sau khi cặp đôi này đã làm việc hiệu quả cho chiến thắng tại cuộc trưng cầu lịch sử.

Trước đó, “sao quả tạ” cũng đã đổ xuống Boris khi những người ủng hộ quan trọng như Nick Boles và Dominic Raab cũng đã “đào ngũ” sang ủng hộ phe đối thủ Theresa May.

Phản ứng của “nhân vật chính” Boris Johnson.

Điều bất ngờ hơn vẫn chưa kết thúc.

Chỉ vài giờ sau lời chỉ trích của Gove trên truyền hình, Johnson cũng thể hiện tiếng nói và quan điểm của mình bằng một bài diễn văn được đánh giá là khá “dài dòng”.

Vài giờ sau đó, Johnson cũng đã có bài phát biểu khá dài dòng về những thành tích bản thân trong chiến dịch vừa qua, và đưa ra lời khẳng định rằng sẽ không tham gia tranh cử vào vị trí lãnh đọa Đảng Bảo thủ cũng như chức Thủ tướng Anh.

Vài giờ sau đó, Johnson cũng đã có bài phát biểu khá dài dòng về những thành tích bản thân trong chiến dịch vừa qua, và đưa ra lời khẳng định rằng sẽ không tham gia tranh cử vào vị trí lãnh đọa Đảng Bảo thủ cũng như chức Thủ tướng Anh.

Trước những áp lực và sự quay lưng phũ phàng của những người từng trung thành ủng hộ mình trong chiến dịch Anh rời EU, ông Boris Johnson đưa ra khẳng định gây sốc rằng người lãnh đạo Anh trong việc hoàn tất quá trình rời Liên minh EU sẽ “không phải là tôi”.

Ông Johnson cho hay, “Vai trò của tôi sẽ được trao cho người lãnh đạo đảng Bảo thủ tiếp theo, để đảm bảo rằng chúng ta sẽ thực hiện đúng như nhiệm vụ mà người dân đã trao cho tại cuộc trưng cầu dân ý…”.

Ông Johnson cũng gây bất ngờ với bài phát biểu “mùi mẫm” tại Westminster và tuyên bố sẽ không tranh cử chức Thủ tướng, vốn là mục tiêu ban đầu khi vận động Brexit trước đó của ông.

Ông Johnson cũng gây bất ngờ với bài phát biểu “mùi mẫm” tại Westminster và tuyên bố sẽ không tranh cử chức Thủ tướng, vốn là mục tiêu ban đầu khi vận động Brexit trước đó của ông.

Ngược lại, một số khác lại tỏ ra khá bực tức trước động thái của Gove, như một nghị sĩ ủng hộ Boris đăng trên Twitter và tag Gove như sau: “Có sẵn một hố sâu dưới Địa ngục dành cho loại người như ông, Gove!”. Còn ông bố của Boris Johnson cũng quở trách Gove bằng việc trích dẫn trong một đoạn vở kịch của Shakespeare khi Julius Caerar bị bạn mình đâm sau lưng.

Ông Johnson ra khỏi nhà để đến nơi phát biểu với sự hỗ trợ của cảnh sát do làn sóng tranh cãi và phản đối sau bài phát biểu “quay lưng” phũ phàng của ngoại trưởng Gove cũng như các đồng sự khác.

Ông Johnson ra khỏi nhà để đến nơi phát biểu với sự hỗ trợ của cảnh sát do làn sóng tranh cãi và phản đối sau bài phát biểu “quay lưng” phũ phàng của ngoại trưởng Gove cũng như các đồng sự khác.

Như vậy, sau kết quả của cuộc trưng cầu dân ý hôm 23.6, ảnh hưởng của nó vẫn đang tiếp tục phủ bóng trên mọi mặt kinh tế, đời sống và chính trị của Anh cũng như Liên minh EU. Tại hội nghị các Nguyên thủ châu Âu vào hôm 28.6, mặc dù Thủ tướng Anh đã thể hiện mong muốn “Anh rời EU nhưng không quay lưng với Châu Âu”, nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu đều mong muốn Anh hãy sớm hoàn tất quá trình “không thể đảo ngược” này.

Tuy nhiên, rõ ràng với tình hình chính trị còn tiếp tục rối ren sau khi ông Cameron rời đi, Anh sẽ cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng sau những cú sốc chính trị quá lớn thời gian qua.

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Bình

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất