Vòng quanh Thế giới

Bí ẩn quanh câu chuyện 'quái vật' Bigfoot bị chặt đầu ám ảnh cả thị trấn

Theo Daily Star
Chia sẻ

Quái vật Bigfoot dường như đã "bước ra" từ truyền thuyết, với hàng loạt bằng chứng về sự tồn tại của chúng ở bang Tennessee (Mỹ).

Đi gặp nhân tình lại chạm mặt Bigfoot, nghe thì rùng rợn nhưng cái kết bi thảm lại thuộc về quái vật chứ không phải con người. "Quái vật trên đường quốc lộ", một câu chuyện ma nổi tiếng ở Tennessee, vẫn ám ảnh nhiều người. Mãi cho đến nay, vẫn không ai giải thích được nguồn gốc của sinh vật này.

Bằng chứng 40 năm tuổi là một trong những lý do thu hút khách tham quan đến thị trấn nhỏ ở Lebanon. Cái đầu của sinh vật huyền bí được đặt trên cửa sổ của Trung tâm đồ cổ Cuz ở quảng trường chính.

Bí ẩn quanh câu chuyện 'quái vật' Bigfoot bị chặt đầu ám ảnh cả thị trấn Ảnh 1

Lớp lông màu trắng bết lại trên gương mặt dữ tợn của con quái vật, với cặp lông mày rậm gần như che khuất đôi mắt màu xanh lam. Làn da màu xanh nước biển của nó lốm đốm những vệt đen như da rắn, phủ lên đôi gò má cao, khiến khuôn miệng không có môi trông càngquái dị. Thứ gần giống con người nhất trên cái đầu này chỉ có hàm răng.

Và câu chuyện đằng sau đó đủ khiến người gan dạ nhất cũng phải giật mình hoảng hốt. Theo tờ rơi được phát cho du khách, câu chuyện xảy ra vào một đêm muộn tháng 1/1989, khi một cặp tình nhân vụng trộm đang vội vã trở về nhà để tránh bị bạn đời phát hiện.

Trong lúc rẽ vào một con đường tối, họ tông phải một sinh vật kỳ dị. Ban đầu, người đàn ông tưởng rằng mình đã đâm trúng một con nai hoặc gấu còn nhỏ. Thế nhưng, khi bước ra khỏi xe và đốt đuốc kiểm tra, anh ta phát hiện đó là một con vật không rõ giống loài, trên người đầy lông lá và chắc chắn đã chết.

Bí ẩn quanh câu chuyện 'quái vật' Bigfoot bị chặt đầu ám ảnh cả thị trấn Ảnh 2

Để trấn an cô nhân tình, anh ta kéo thi thể vào lề đường, đưa người yêu về rồi quay lại nhà mình. Nhưng người đàn ông không ngủ được. Sau khi uống cạn một chai whisky, anh ta quyết định trở lại hiện trường.

Biết rõ đó không phải người mà là động vật, người đàn ông dùng xẻng chặt đầu sinh vật bí ẩn, xúc lên và ném vào thùng xe, mang về nhà làm "chiến lợi phẩm". Sau đó, anh ta ném phần thân của quái vật vào huyệt, lấp đất lên rồi lái xe về thị trấn, ghé qua cửa tiệm của một người chuyên nhồi xác động vật.

Ông chủ cũng ngỡ ngàng khi thấy con quái vật, nhưng sau vài phút đắn đo, ông cũng đồng ý giúp anh ta bảo quản. Người đàn ông treo cái đầu trên lò sưởi suốt mấy năm liền, đến nỗi cô vợ phải ra tối hậu thư: hoặc vợ, hoặc Bigfoot.

Bí ẩn quanh câu chuyện 'quái vật' Bigfoot bị chặt đầu ám ảnh cả thị trấn Ảnh 3

Dù đã từng lừa dối, nhưng lần này, người đàn ông chọn vợ mình và mang cái đầu quái vật đến Trung tâm Đồ cổ Cruz. Từ đó, bằng chứng cho "chiến tích" một thời của anh ta trở nên nổi tiếng. Hàng loạt bài đăng trên Facebook thảo luận về tính thực hư của câu chuyện này.

Một số người dân địa phương tin rằng gần đây, đã có nhiều người trông thấy quái vật ngay tại nơi nó bị giết. Gà, vịt và gà tây mà họ nuôi cũng biến mất bí ẩn.

Có giả thuyết cho rằng đây là bạn đời của con "Bigfoot" đã bị chặt đầu. Trên con đường vắng đó, thỉnh thoảng vẫn vọng lại tiếng thét đau đớn của con vật đã mất đi bạn đồng hành.

Chia sẻ

Theo

Daily Star

Tin mới nhất