Vòng quanh Thế giới

Bệnh nhân 91 tự nhận là nhân chứng sống, cảnh báo không nên chủ quan về COVID-19

Theo Tiền Phong
Chia sẻ

Bệnh nhân phi công người Anh – người từng được điều trị COVID-19 ở Việt Nam – đã lên tiếng kêu gọi mọi người không nên chủ quan về mối đe doạ gây ra bởi virus SARS-CoV-2.

Nam phi công khi xuất viện. Ảnh: AP

Nhân chứng sống về sự nguy hiểm của COVID-19

Trả lời phỏng vấn BBC sau khi trở về từ Việt Nam, viên phi công 42 tuổi người Anh – người từng được báo giới Việt Nam gọi bằng tên “bệnh nhân 91” – tự nhận mình là “nhân chứng sống” về sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2.

Trước đó, nam phi công từng phải thở máy 68 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, bị suy đa tạng và có nhiều cục máu đông. Ông là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 91 được xác nhận tại Việt Nam.

Ông từng được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trước khi được chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 và lên đường về nước hồi giữa tháng Bảy.

Hiện ông đang tiếp tục được theo dõi sức khoẻ tại Đại học Wishaw (Lanarkshire, Scotland).

Nam phi công cho biết người dân nên tuân thủ khuyến cáo của chính phủ về việc theo dõi sức khoẻ và giữ vệ sinh.

“Mọi người có thể khó chịu vì phải đeo găng tay, hoặc giữ khoảng cách 2m…, nhưng bạn biết đấy, tôi đã mắc COVID-19 và phải dùng máy trợ thở suốt 10 tuần.

Chuyện này không có gì đáng cười. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Và tôi nghĩ mọi người không nên chủ quan cho đến khi chúng ta hoàn toàn xoá bỏ dịch bệnh.”

Sự hồi phục thần kì

Theo The Guardian, bệnh nhân 91 đã được điều trị bởi các thiết bị hiện đại và chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất ở Việt Nam.

“Tôi có nhiều cục máu đông, bị suy thận, suy đa tạng. Phổi của tôi có lúc chỉ còn có thể hoạt động 10%. Và tôi được biết rằng bệnh tình của mình rất nặng. Hầu như tất cả người Việt Nam đều biết đến “biệt danh” của tôi, là “bệnh nhân 91”.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nghĩ rằng mình bị liệt. Tôi không biết liệu mình có thể đi lại được hay không, vì tôi không cảm nhận được chân mình.

Khi tôi được đưa lên xe cứu thương để chuẩn bị rời đi, cảnh sát đã phải tham gia dẹp đường. Nhiều người tập trung từ 8 rưỡi để tiễn tôi về nước. Thật không thể tin nổi.”

Nam phi công hiện vẫn đang tập đi, và đã giảm 30kg trọng lượng so với trước khi mắc bệnh. Ông dự định sẽ trở lại với công việc vào đầu năm tới.

Bác sĩ Manish Patel – chuyên gia tư vấn hô hấp, người chịu trách nhiệm theo dõi sức khoẻ của nam phi công ở Wishaw cho biết trường hợp của bệnh nhân 91 là vô cùng đặc biệt, giống như phải chạy vài cuộc marathon.

“Mọi người thường nói rằng, một khi đã vào phòng chăm sóc đặc biệt thì không khác gì chạy marathon. Với nam phi công, tôi nghĩ anh ấy đã phải chạy tới vài cuộc marathon.

Chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về những trường hợp phải sử dụng máy thở trong hơn một tháng rưỡi”, ông Patel nói.

Theo The Guardian, sau khi được chữa khỏi COVID-19, nam phi công người Anh đã trở nên nổi tiếng ở cả Việt Nam và trên thế giới nhờ sự phục hồi thần kì.

Việt Nam hiện đã ghi nhận 431 ca mắc COVID-19, và chưa có ca tử vong nào.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tiền Phong

Tin mới nhất