Vòng quanh Thế giới

Bé trai 8 tuổi nhảy lầu tự tử vì bị cha mẹ đánh đập tàn nhẫn nhiều năm

Theo Mirror
Chia sẻ

Vụ việc một cậu bé 8 tuổi ở Ukraine đã nhảy từ tầng 9 xuống đất tự tử sau nhiều năm bị cha mẹ bạo hành khiến dư luận xót xa.

Bé Anton tìm tới cái chết sau nhiều năm bị cha mẹ bạo hành. 

Bé trai Anton ở thành phố Enerhodar, Ukraine thường xuyên bị cha mẹ đánh đập và dần em cảm thấy mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng.

Cậu bé được phát hiện tử vong sau khi nhảy từ tầng 9 của một căn hộ xuống đất hồi tháng 8 vừa qua và cảnh sát tin đây là một vụ tự sát.

Vào ngày hôm ấy, bố mẹ Anton đã quát mắng cậu bé vì “làm hỏng quần áo”.

Zhanna, một nhân chứng ở Enerhodar, cho hay: “Cha mẹ mắng cậu bé vì làm rách quần áo. Tôi cũng nghe thấy tiếng họ đánh thằng bé. Sau đó, mọi thứ im lặng và rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân trẻ con. Vài giây trôi qua, tôi nghe tiếng tiếng 'uỵch' khủng khiếp khi một thi thể rơi xuống đất. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp và thấy cậu bé nằm dưới. Tôi đã gọi xe cứu thương và cảnh sát”.

Một người hàng xóm khác kể lại: “Tôi thấy gia đình đi cầu thang lên căn hộ của họ. 10 phút sau, cậu bé nằm trên mặt đất khi bố mẹ cậu đang chạy xuống cầu thang”.

Cậu bé đáng thương đã nhảy khỏi tầng 9 của tòa nhà để mong giải thoát khỏi cuộc sống đọa đầy.

Đội y tế có mặt tại hiện trường nhưng không thể cứu Anton.

Cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự đối với cặp đôi với tội danh không hoàn thành nghĩa vụ của cha mẹ đối với nạn nhân.

Hai nghi phạm lạnh lùng cho biết, con trai họ đã nhảy khỏi cửa sổ phòng sau khi bị họ lạm dụng.

Những người này khai rằng họ thường xuyên đánh đập con trai vì “cư xử sai trái”.

Sau cuộc thẩm vấn, cặp vợ chồng rời căn hộ thuê, nơi xảy ra vụ việc và trốn khỏi thành phố. Bây giờ họ đang bị cảnh sát truy nã.

Hiệu trưởng trường nơi Anton theo học, Oksana Zelenska, nói: “Cậu bé bị đúp và chúng tôi phải để em học lại lớp một. Cha mẹ không quan tâm đến thằng nhóc”.

Theo cảnh sát, các nghi phạm sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm nếu bị kết tội.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất