Vòng quanh Thế giới

Bé gái nhẹ nhàng đắp chăn cho mẹ và em trai ngủ trưa, nhưng hành động sau đó lại khiến nhiều người xót xa

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Sau khi nhẹ nhàng đắp chăn cho mẹ và em trai đang ngủ. Bé gái bỗng chạy ra sofa phòng khách và lặng lẽ khóc.

Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh bé gái đang đắp chăn cho mẹ và em trai ngủ trưa khiến cư dân mạng xứ Trung xôn xao bàn tán.  

Cụ thể, sự việ diễn ra vào ngày 22/4 mới đây tại một căn nhà ở Chu Khẩu, Hà Nam, Trung Quốc. Lúc này đang là giữa trưa, một bà mà đang nằm dỗ con trai ngủ. Mẹ cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.  

Sau đó, bé gái khoảng 4-5 tuổi thấy mẹ và em trai ngủ say liền nhẹ nhàng bước đến kéo chăn đắp lên người  mẹ và em.  

Có vẻ cô bé cũng muốn được mẹ cho ngủ cùng nên đã đã vỗ nhẹ vào người mẹ. Nhưng lúc này đã ngủ say nên người mẹ chẳng biết hành động của cô con gái. Dĩ nhiên cô không có phản ứng nào đáp lại cô bé.  

Dường như bị tủi thân, ngay sau đó bé gái buồn bã rời khỏi phòng và ra ghế sofa ở phòng khách ngồi, bé con bắt đầu khóc. Mặc dù trong lòng ấm ức nhưng bé rất tế nhị, không dám khóc lóc ồn ào mà chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt.  

Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều cư dân mạng đã không khỏi xót xa trước thái độ và hành động hiểu chuyện của bé gái. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng các bậc phụ huynh nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Sự công bằng giữa con cái cũng là điều nên thể hiện rõ ràng, tránh để lại cho các bé những tổn thương tâm lý sau sắc khi còn quá bé.  

"Nhiều đứa trẻ rất nhạy cảm trong việc bố mẹ thể hiện tình yêu, sự quan tâm của họ như thế nào với chúng", 

"Nhìn cảnh cháu bé ngồi ngoài ghế sofa mà xót quá", 

"Hy vọng các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến tâm lý trẻ nhỏ. Đặc biệt là các bé đầu lòng",... 

Xem thêm: Nam sinh lớp 2 bị mẹ phạt cởi quần áo, đứng tấn giữa đường vì một tật xấu ở trường

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất