Vòng quanh Thế giới

Bé gái 3 tuổi tắm, chơi và ngủ với cá sấu cưng mỗi ngày, còn có 'bạn' là trăn, bọ cạp

Theo The Sun
Chia sẻ

Dilan Maharani, được biết đến với cái tên Rani, đến từ Indonesia, thoải mái kéo đuôi của một chú cá sấu trắng và “kỳ cọ” cho nó trong phòng tắm gia đình mà không hề sợ hãi.

Rani Maharani dũng cảm mới 3 tuổi. Em nghĩ rằng cá sấu cưng của gia đình chỉ là một chú cá sấu hiền lành.

Rani kéo đuôi chú cá sấu tên Ndut, ngủ và tắm với nó, thức ăn ưa thích của Ndut thường là đầu gà.

Cha mẹ của Rani chuẩn bị cho sự nghiệp làm người giữ vườn thú của con gái khi em chỉ mới 3 tuổi. Ảnh The Sun

Nhiếp ảnh gia Eko Siswono Toyudho cho biết: “Con bé chơi với nó như với một con búp bê”.

Cha mẹ Rani đã đổi một con thú cưng trước đó của gia đình để nhận nuôi chú cá sấu này sau khi chủ cũ của nó không thể chăm sóc nó. Họ khẳng định cô con gái nhỏ không gặp nguy hiểm gì khi chơi đùa cùng Ndut mặc dù người bạn động vật này của cô khá dị thường.

Cha của Rani, ông Synhrul Effendi, hy vọng Rani sẽ duy trì thái độ không sợ hãi và tình yêu của cô dành cho động vật trong tương lai.

Nhiếp ảnh gia Eko cho hay: “Cha mẹ Rani nói rằng họ dễ dàng gắn bó với động vật hoang dã quanh khu phố. Ngôi nhà còn có những con vật khác, bố mẹ cô bé chăm sóc 3 loại trăn, một con vẹt và một con khỉ”.

Phóng viên ảnh Eko cho biết:“Cảm giác khá đáng sợ khi xem bé gái chơi với cá sấu vì nó có vẻ nặng hơn đứa trẻ”. Ảnh The Sun

Ông Synhrul Effendi mong con gái Rani sẽ duy trì thái độ không sợ hãi và tình yêu dành cho động vật. Ảnh The Sun

Ngoài cá sấu, đứa trẻ 3 tuổi này còn có bạn chơi bao gồm trăn, vẹt và bọ cạp. Ảnh The Sun

Cô bé không hề tỏ ra sợ hãi khi tắm, ngủ, chơi chung với chú cá sấu. Ảnh The Sun

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất