Vòng quanh Thế giới

Bé gái 3 tuổi bị bố mẹ 'vỗ béo' tới 35kg để livestream kiếm tiền

Phương An
Chia sẻ

Bé gái liên tục được bố mẹ cho ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều calo và ngay cả khi em không muốn ăn nữa cũng bị bố mẹ ép ăn.

Khi đã làm cha làm mẹ, chắc chắn rằng ai cũng mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất tới với con cái, mong con có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Tuy nhiên, một số người lại không tiếc sức khỏe của con cái mà coi con như một công cụ để kiếm tiền.

Trong thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc đang xôn xao về cân nặng quá đà của một “hot baby” 3 tuổi với biệt danh là Peggy. Cụ thể, Peggy đã nặng tới 35kg khi chỉ mới 3 tuổi, tương đương với cân nặng của nhiều người độ tuổi thiếu niên. 

Thời điểm Peggy 1,5 tuổi, lúc đó cô bé trông vẫn rất bình thường.

Trên mạng xã hội, mẹ của bé gái đã đăng ký một tài khoản riêng cho cô bé. Mặc dù tài khoản này chỉ có 5.157 người theo dõi nhưng lượng xem cao nhất của một video lại lên tới 55.600.

Video đầu tiên được bố mẹ Peggy quay lại cảnh cô bé vừa ăn vừa chơi, lúc đó em chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Video này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và nhiều người đã để lại bình luận rằng: “Em bé thật dễ thương, nhìn con ăn cũng thấy đói bụng rồi”.

Hiện tại Peggy đã 35kg. 

Nhưng đến tháng 8/2019, khi Peggy 2,5 tuổi, bé đã nặng tới 25kg. Tới tháng 5/2020, cân nặng của Peggy đã vượt quá 30kg và tới thời điểm hiện tại, bé đã cán mốc 35kg. 

Lượng video được đăng tải trên mạng xã hội cũng ngày càng nhiều hơn với các từ ngữ gây tò mò cho người xem, chẳng hạn như “cục cưng bé nhỏ”, “lượng thức ăn khổng lồ”, “vài giây là ăn xong”,… Tuy nhiên, thức ăn của Peggy lại vượt qua sự chuẩn mực của một đứa trẻ như bánh mì kẹp thịt, nước ngọt, gà rán, mì gói,….

Món ăn nào cũng rất nhiều calo nhưng Peggy lại đưa lên miệng ăn một cách bừa bãi, khiến người xem kinh hãi. Không chỉ vậy, lượng thức ăn dành cho Peggy cũng rất nhiều, nguyên cả một bàn đến người lớn nhìn còn cảm thấy bội thực.

Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Peggy, nhiều người đã để lại lời nhắn khuyên bố mẹ Peggy nên cho bé ăn theo chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, mặc kệ lời góp ý của mọi người, bố mẹ Peggy đã làm ngơ và tiếp tục cho con ăn thịt nướng, xúc xích, xiên que,... Thậm chí, họ còn hào hứng đăng video tuyên bố Peggy sẽ phá mốc 50kg. 

Có lẽ rằng, trong mắt ông bố bà mẹ này tiền mới thực sự quan trọng, sức khỏe của Peggy chỉ là thứ yếu. Nhưng có phải là do Peggy muốn ăn nhiều như vậy không? Câu trả lời là không hề.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người lớn liên tục thêm thức ăn vào đĩa của Peggy, trong khi cô bé liên tục van xin: “Đừng thêm, đừng thêm, đừng thêm”. Bố mẹ của cô bé miệng tuy nói đồng ý nhưng tay vẫn đổ đầy thức ăn vào đĩa của Peggy khi cô bé vừa vất vả ăn hết. 

Ăn uống vô độ trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của Peggy. Khung xương non nớt của cô bé không thể chịu được khối lượng cơ thể nặng tới 35kg, khiến đôi chân của bé bị biến dạng. Trong một đoạn video, Peggy vừa đi vừa lắc lư như sắp ngã nhưng không thể dừng lại. 

Peggy đi như sắp ngã nhưng không thể dừng lại được. 

Mặc dù có nhiều hệ lụy cả về thể chất cũng như tinh thần khi trẻ sơ sinh bị béo phì. Tuy nhiên, bố mẹ Peggy vẫn chọn cách phớt lờ hoặc thậm chí trốn tránh trách nhiệm. 

Phẫn nộ trước thái độ của ông bố bà mẹ này, cộng đồng mạng đã chung tay nhấn nút report (báo cáo). Hiện tài khoản của Peggy không thể tìm thấy được nữa, tất cả các video tải lên hoặc các hoạt động đều bị xóa hết”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất