Vòng quanh Thế giới

Đang khâm liệm chuẩn bị làm đám tang, bé gái đột nhiên trừng mắt sống dậy khiến bố mẹ sốc nặng

Phương An
Chia sẻ

"Khi tôi đang lau người cho con bé thì cơ thể nó dần ấm lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở to ra, nhìn trừng trừng vào tôi", người thân của bé gái chia sẻ.

Video: Đang khâm liệm chuẩn bị làm đám tang, bé gái đột nhiên trừng mắt sống dậy khiến bố mẹ sốc nặng

Mới đây, người dân sống tại một ngôi làng ở Probolinggo, Đông Java, Indonesia, đã được phen hoảng sợ khi một bé gái được xác nhận là đã chết bất ngờ sống lại ngay trong chính đám tang của mình. Tuy nhiên, chỉ 1 giờ sau đó, bé gái đã ra đi mãi mãi trong sự tiếc nuối của gia đình và người thân. 

Siti Masfufah Wardah được đưa vào bệnh viện điều trị bệnh tiểu đường mãn tính và các biến chứng nội tạng. 

Theo đó, bé gái Siti Masfufah Wardah (12 tuổi) được vào Bệnh viện Dr Mochamad Saleh, thuộc thành phố Probolinggo, vào ngày 17/8 để điều trị bệnh tiểu đường mãn tính và các biến chứng nội tạng. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng nên tới 18h cùng ngày, bé gái được tuyên bố đã tử vong.

Bố mẹ của Siti là anh Ngasiyo (40 tuổi) và chị Mufidah (30 tuổi) sau đó đưa bé gái về nhà để chuẩn bị làm đám tang cho con. Vào lúc 19h, khi khi người thân đang lau cơ thể và thay quần áo lần cuối cho Siti thì điều bất ngờ xảy ra.

Người thân tổ chức đám tang cho Siti. 

Cơ thể của Siti bỗng dưng ấm dần lên rồi bé gái mở mắt trừng trừng khiến những người xung quanh được phen khiếp vía. “Khi tôi đang lau người cho con bé thì cơ thể nó dần ấm lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở to ra, nhìn trừng trừng vào tôi. Tim của con bé cũng đập trở lại và cơ thể bắt đầu cử động”, người thân của anh Ngasiyo chia sẻ.

Sự việc Siti sống lại đã khiến gia đình, người thân và những người xung quanh sốc nặng. Về phía anh Ngasiyo, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy con gái hồi sinh.

Anh Ngasiyo, bố của Siti. 

Ngay lập tức, gia đình liền liên hệ với đội y tế từ Trung tâm Y tế Cộng đồng Lumbang. Các nhân viên y tế nhanh chóng tới nơi và lắp đặt máy thở oxy cho Siti để giúp cô bé có thể thở được.  

Tuy nhiên, sau 1 giờ cố gắng điều trị, Siti lại được tuyên bố đã tử vong. Cuối cùng, thi thể của Siti được lau lại một lần nữa và chôn cất tại nghĩa trang thuộc làng Lambangkuning. 

Thực tế, việc hồi sinh sau khi được tuyên bố đã tử vong không phải là trường hợp hiếm gặp trên thế giới. Vào ngày 14/8 vừa qua, một cụ bà ở Nga hồi sinh sau 7 tiếng được tuyên bố đã tử vong

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất