Bằng tâm hồn giản đơn và tình cảm chân thành của mình, cậu không muốn nhìn thấy các bạn cùng trang lứa, chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác, mà đầu tóc trống trơn do quá trình hóa trị khắc nghiệt… Em dự định nuôi tóc của mình và sẽ tặng nó cho các bạn không may mắn vì bệnh tật.
Với trẻ con, chờ đợi mỗi mùa qua đi thật là dài và khoảng một năm có lẽ bằng cả một ký ức, nhưng Thomas đã ấp ủ và kiên trì thực hiện ý tưởng tốt đẹp của mình tới hơn 2 năm để có được mái tóc dài như ý.
Trời chiều lòng người, cậu bế con thực sự đã nuôi được một mái tóc dài và dày, với mái tóc này cậu đã không khỏi gây kinh ngạc cho mọi người!
Mà với mái tóc này, người ta có thể làm tới 3 bộ tóc giả cho các em bé bị ung thư. Dì của cậu bé, cô Amber Ray sau khi đăng bức hình trước và sau khi cậu cắt tóc trên Twitter cũng không thể ngờ nó lại có sức lan tỏa như vậy.
Đã có tới gần 60.000 lượt chia sẻ và nhận được hàng trăm ngàn lượt like từ cư dân mạng, bức ảnh cho thấy sự ủng hộ rất lớn của mọi người với hành động này cậu bé.
Trước đó một cậu bé có tên Christian McPhilamy cũng đã quyết định nuôi cho mái tóc của mình thật dài trong 2 năm rưỡi mới mục tiêu là quyên góp 10 inch mái tóc của mình (tương đương 25,5 cm) để làm tóc giả cho những trẻ em bị ung thư.