Vòng quanh Thế giới

'Đứng tim' trước cảnh anh chàng liều mạng treo mình lơ lửng bằng một tay ở độ cao 340 m

Trang Anh
Chia sẻ

Khoảnh khắc khiến nhiều người thót tim khi chàng thanh niên liều lĩnh người Anh treo mình lơ lửng trên đỉnh của một trong những nhà máy điện cao nhất châu Âu.

Adam Lockwood, chàng trai 19 tuổi đến từ Manchester, Anh, hôm 19/10, đã cùng một người bạn leo lên trạm điện Plomin (Croatia) có độ cao lên tới 340 m.

Chàng trai liều mạng sau đó dùng một tay treo mình lơ lửng trong không trung, rồi hét lên đầy phấn khích. Sau đó, Adam Lockwood nắm hai tay vào đầu thanh sắt thực hiện 5 động tác lên xà. 

Nhiều người thót tim khi chứng kiến cảnh anh chàng mạo hiểm với tính mạng của mình mà không sử dụng bất kỳ thiết bị an toàn nào.

“Việc treo mình lơ lửng trên cao luôn khiến tôi cảm thấy phấn khích. Tôi làm điều đó vì tôi biết mình có thể làm được”, Adam Lockwood chia sẻ sau khi đã đặt chân xuống đất an toàn.

Theo lời kể của Lockwood, anh chàng phải nghỉ ngơi 6 tiếng sau khi leo lên tới đỉnh trạm điện, rồi mới dám thực hiện động tác đu người và lên xà.

Hình ảnh lơ lửng ở độ cao 340 m của Adam Lockwood khiến nhiều người thót tim.

Adam Lockwood không phải là cái tên xa lạ trong giới leo núi mạo hiểm, anh chàng từng chinh phục nhiều tòa nhà cao tầng ở Anh cũng như châu Âu trong suốt hai năm qua mà không cần thiết bị an toàn nào.

Hồi tháng 2, Adam Lockwood đã dùng tay không leo lên tòa nhà cao 11 tầng ở Benidorn, Tây Ban Nha. Nhiều người chứng kiến pha mạo hiểm của Lockwood không khỏi kinh hãi và đề nghị "hãy báo cảnh sát".

Cảnh sát Tây Ban Nha đã đưa ra hình phạt đối với Lockwood trước khi phóng thích cậu. "Cảnh sát thành phố cần phải can thiệp vụ việc này để đảm bảo an toàn", một phát ngôn viên cảnh sát cho hay.

Trước đó vào tháng 8/2019, Adam đã leo lên một cần cẩu ở Puteax, ngoại ô Paris (Pháp), sau đó đu người giữa không trung ở độ cao gần 200 mét, bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Trang Anh

Tin mới nhất