Vòng quanh Thế giới

Ăn mặc lồng lộn đi tiêm vaccine, cô gái bị dân mạng đá xoáy: 'Rồi đi tiêm hay đi trình diễn thời trang?'

Phương An
Chia sẻ

Dù bộ trang phục khi đi tiêm vaccine của cô gái rất đẹp nhưng không tránh khỏi những lời chỉ trích từ cư dân mạng.

Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới và mỗi quốc gia đều đang cố gắng tiêm vaccine cho toàn dân. Tại Malaysia, tính đến ngày 6/9, 68.8% người trưởng thành, tương đương 16.107.712 người, đã hoàn thành việc tiêm chủng Covid-19. 

Việc tiêm chủng tại quốc gia này cũng khá nhiều “màu sắc” khi không ít người đi tiêm nhưng diện những bộ trang phục bắt mắt, thậm chí hóa trang thành nhân vật nọ, nhân vật kia. Mới đây, mạng xã hội nước này xôn xao trước hình ảnh nàng “Dương quý phi” (một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc) đi tiêm.

Chị Cai Jieqi hóa trang thành Dương quý phi khi đi tiêm vaccine Covid-19. 

Theo đó, vào sáng 6/9, chị Cai Jieqi (22 tuổi) đã tới Trung tâm tiêm chủng tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Johor Bahru. Sau khoảng 1 tiếng ngồi chờ, cuối cùng chị cũng hoàn thành mũi vaccine thứ 2. 

Chị Cai cho biết, chị mặc bộ đồ đặc biệt này đi tiêm là vì muốn tạo một kỷ niệm khó quên trong mùa dịch này. Ban đầu chị chỉ muốn mặc một bộ Hán phục bình thường khi đi tiêm, nhưng sau đó một người bạn góp ý với chị rằng bộ đồ đó quá đơn điệu, bình thường, nếu muốn nổi bật thì hãy diện bộ váy xanh kia, như vậy thì trông chị mới trang nhã, thanh lịch hơn. “Qủa thật chiếc váy này khiến tôi xinh hơn, trông quý phái và giống ‘Dương quý phi’ hơn”, Cai nói.

Những bức ảnh của Cai sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khen cô thật xinh trong bộ trang phục đó, trong khi đó số khác lại chỉ trích cô “làm lố”. Một số người để lại bình luận:

“Thật sự là rất xinh và trông khá quý phái. Tôi cũng ước được mặc bộ trang phục đó dù chỉ một lần”,

“Làm lố quá, rồi đi tiêm hay đi trình diễn thời trang vậy? Có cần thiết phải ăn vận như vậy không?”,

“Đẹp thì có đẹp đấy nhưng không đúng nơi đúng chỗ. Váy áo dài lượt thượt rồi quét cả ổ virus về nhà luôn”.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên có người dân Malaysia đi tiêm mà ăn mặc lộng lẫy như vậy. Trước đó, có người đã hóa trang thành Thần Tài, Tể tướng rùa, búp bê đầu to, Doraemon…

3 người hóa trang thành búp bê đầu to khi đi tiêm. 
Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất