Vòng quanh Thế giới

Bị bắt vì ăn trộm đồ lót nhưng 'chiến tích' của nghi phạm mới đáng ngạc nhiên

Theo Tokyo Reporter
Chia sẻ

Nếu so với những gã nghiện trộm đồ lót từng bị bắt giữ, "thành tích" của Yuki Endo có thể xếp vào nhóm thấp nhất.

Ngày 27/9, cảnh sát thành phố Tokyo chính thức ra lệnh bắt giữ Yuki Endo, một nhân viên văn phòng 35 tuổi, vì đã trộm 2 chiếc quần lót của một cô gái 20 ở thành phố Machida. Được biết, Endo “giở trò” với nội y của cô gái này vào hôm 5/9.

Nghi phạm Yuki Endo đã 35 tuổi và là nhân viên văn phòng.

“Trộm đồ lót giúp tôi thỏa mãn ham muốn tình dục và hưởng thụ cảm giác phấn khích khi làm chuyện lén lút”, nghi phạm khai nhận. “Đúng là tôi có hứng thú với vòng 3 của phụ nữ, nhưng chỉ dừng lại ở mức trộm đồ lót thôi”.

“Bộ sưu tập” của anh ta có số lượng rất khiêm tốn so với những tay nghiện trộm đồ lót khác.

Trong vòng 2 năm qua, cảnh sát Nhật Bản đã nhận được nhiều báo cáo về tình trạng mất cắp quần lót ở cả Machida lẫn thành phố Sagamihara lân cận. Qua quá trình lục soát nhà nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện anh ta đã trộm tổng cộng 78 chiếc quần nhỏ khác nhau.

Tuy nhiên, con số này không hề đáng kể so với số nội y tìm được tại nhà các nghi phạm trong những vụ án trước đó, đa phần rơi vào khoảng 200, 330, 400, thậm chí có người lấy cắp tận 1.100 món đồ lót!

Chia sẻ

Theo

Tokyo Reporter

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất