Vòng quanh Thế giới

Họa sĩ tranh 3D hơn 30 năm 'trổ tài' trên vỉa hè, đường phố

Vân Ngọc
Chia sẻ

Nhờ tài năng và sự sáng tạo của mình, họa sĩ Julian Beever đã giúp cho nhiều con phố "khoác áo mới", trở nên sinh động và đáng chú ý hơn.

Julian Beever - một họa sĩ chuyên vẽ tranh 3D đã cho mọi người thấy rằng nghệ thuật có thể tồn tại ở bất cứ nơi đâu, dù là trên đường đi, bãi đất trống hay trong vườn nhà. Với biệt tài sử dụng phấn màu, người nghệ sĩ mang hai dòng máu Anh - Bỉ đã biến nhiều đường phố trở thành những bức tranh nghệ thuật trong suốt hơn 30 năm qua.

Một tác phẩm ấn tượng của Julian Beever.

Julian Beever bắt đầu nảy ra ý tưởng vẽ tranh trên vỉa hè từ những năm 1990. Anh đã đi tới nhiều thành phố, để lại các tác phẩm của mình trên các con đường và được người dân rất yêu mến, thích thú. Thậm chí anh còn lập hẳn một trang web mang tên mình để mọi người có thể truy cập, nhìn ngắm các tác phẩm tranh 3D vẽ hoàn toàn bằng phấn màu.

Cùng điểm lại một số tác phẩm đặc sắc của người nghệ sĩ tài hoa này.

Gạch lát vỉa hè nhìn giống như bị đào lên vậy.

Sao giữa đường lại có vũng nước thế này?

Có cả bể bơi giữa đường luôn này!

Julian Beever thường làm “người mẫu” trong các bức ảnh của mình.

Có ai là fan của Người Nhện không?

Một bức tranh đối xứng khá hoàn hảo.

Câu cá giữa đường - một trải nghiệm lý thú không phải ai cũng có được.

Cô bé có vẻ khá tò mò khi được chụp với chú ếch khổng lồ.

Chai nước ngọt này có vẻ đủ cho cả một huyện người!

Còn thiếu một chút nữa là hoàn thiện bức chân dung người đẹp rồi!

Đây có phải là ở Paris không? Sao lại có tháp Eiffel giữa đường thế này?

Lại thêm một sinh vật khổng lồ nữa.

Cảnh tượng hãi hùng được Julian Beever tái hiện khá chân thực qua những nét vẽ.

Mức độ “diễn sâu” của hai người khiến bức tranh rất sống động.

Muốn xem được bức ảnh này, mọi người phải quay ngược hẳn đầu lại.

Một “hố bom” khá lớn nằm ở giữa đường.

Bức ảnh côn trùng chân thực đến từng nét vẽ.

Một người vô gia cư đang nằm trên nền tuyết.

Aaaaaa, cẩn thận!!!!

Giữa đường lát gạch láng bóng sao lại mọc lên một vườn hoa thế này nhỉ?

Có phải phía dưới là cả một đường hầm?

Cậu bé rất thích thú khi được đi dã ngoại ngay trong thành phố.

Từ nay có thể cắm trại ngay trên vỉa hè được rồi!

Khung cảnh thanh bình giữa phố xá nhộn nhịp.

Đây là cách đơn giản nhất để được ngắm người tuyết giữa trời hè.

Chia sẻ

Bài viết

Vân Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất