Dorothy Stein, sinh sống tại bang New Jersey (Mỹ), bắt đầu tập luyện phương pháp xoa bóp đặc biệt này từ khi mới lên 5 tuổi. Thời điểm đó, chính mẹ chị là người cổ vũ, cũng như chỉ bảo cho chị cách để “cắn” đúng. Ban đầu, chị được chỉ dạy phương pháp xoa bóp bằng tay thông thường, tuy nhiên do lực tay không đủ mạnh, vì vậy, Stein đã chuyển sang hướng dẫn liệu pháp độc đáo trên. Kể từ đó, suốt 4 thập kỷ qua, chị luôn dùng miệng để xoa bóp cơ bắp cho bệnh nhân, giúp họ tuần hoàn máu tốt hơn.
Dorothy Stein bắt đầu nghề nghiệp bằng cách tổ chức các buổi “cắn massage” miễn phí. Tuy không có thu nhập, nhưng chị lại tạo được danh tiếng đáng kể cho bản thân. Mãi tới năm 1994, chị mới bắt đầu tính phí dịch vụ. Thời điểm này, dường như mọi người không quan tâm tới chi phí đắt đỏ, mà chỉ muốn được tận hưởng cảm giác được Stein cắn.
Dorothy tuyên bố liệu pháp trên hoàn toàn không gây hại đối với bệnh nhân. “Tôi chưa từng làm ai bị thương. Liệu pháp này cũng giúp họ được trải nghiệm điều mới mẻ”, Dorothy chia sẻ.
Tuy vậy, theo bác sĩ Holly Phillips, phương pháp trên có thể khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhất là khi Dorothy vô tình cắn mạnh. “Có khoảng 10% đến 15% vết thương do con người cắn bị nhiễm khuẩn. Ngoài ra, hành động này có thể dẫn đến nguy lây truyền căn bệnh viêm gan B”, bác sĩ nói.
Bên cạnh đó, một số cư dân mạng tỏ ra không thích thú với phương pháp trên vì không muốn nước bọt của người khác lưu lại trên da của họ.