Vòng quanh Thế giới

Ấm lòng cảnh chàng trai vô gia cư đoàn tụ với chú chó cưng mất tích một tuần

Theo The Sun
Chia sẻ

Anh Lee (24 tuổi) đến từ Leeds đã rất vất vả tìm kiếm chú chó cưng yêu quý tên Crystal sau khi nó mất tích vào ngày 15 tháng 1 vừa qua. May mắn thay, anh đã được gặp lại người bạn tri kỷ của mình một tuần sau đó.

Chó cưng và chủ.

Anh Lee bật khóc nức nở khi gặp lại chú chó yêu quý của mình.

Trong video, Lee vừa khóc vừa ôm chú chó cưng 2 tuổi và nghẹn ngào nói: “Nó là tất cả những gì tôi có”.

Anh Toni Mella Sweeney thuộc nhóm tình nguyện Helping Hands tại thành phố Leeds cho biết chú chó Crystal đã chạy khỏi người chủ sau khi một vụ cãi vã xảy ra tại nơi mà anh Lee và nó đang ngủ.

“Chúng tôi đã tìm kiếm nó 2 ngày nhưng không có kết quả”. Anh Toni nói.

“Có người được cho là đã xuất hiện với chú chó, nhưng chúng tôi không thể xác định được tính chính xác của tin tức này”.

“Tôi đã liên lạc với quân đội ở Murphy để nhờ giúp đỡ và họ đã nhanh chóng cử một đội tìm kiếm. Mọi người từ khắp nơi trên cả nước đã gửi lời cầu nguyện. Các thành viên trong nhóm đã dán tờ rơi khắp nơi”.

Chú chó Crystal đã đi lạc 1 tuần trước khi được tìm thấy.

Đã có những tin đồn rằng Crystal bị bắt trộm, điều này khiến cho người chủ tội nghiệp của chú chó vô cùng đau khổ.

May mắn thay, sau một tuần tìm kiếm, Crystal đã được tìm thấy bởi một người quản rừng ở Kirkstall Forge.

Anh Toni nói, “Thật tuyệt vời khi nhận được cuộc gọi đó”.

“Mọi người đã trải qua một tuần hoảng sợ và lo lắng. Tôi đã dành thời gian bên Lee để an ủi và động viên anh ấy”.

“Buổi sáng sau khi nhận được cuộc gọi, tôi đã lập tức tới báo cho người chủ. Tôi đã đi cả nửa thành phố Leeds trước khi tìm thấy anh ấy ở nơi đổi tiền”.

“Chúng tôi đã đi ăn trước khi cùng nhau tới nhận chú chó đi lạc. Như mọi người có thể thấy, sự vui sướng của người chủ là không thể diễn đạt được”.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất