Vòng quanh Thế giới

Thi thể còn nguyên ống thở oxy trên miệng cùng hàng loạt xác chết nổi bên bờ sông Hằng

Song Long
Chia sẻ

Mực nước sông Hằng dâng cao trong mùa mưa và bờ cát sụt lún khiến nhiều thi thể chôn dưới cát trôi nổi ở thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Thi thể được chôn trong cát gần bờ sông Ganga do thiếu gỗ để hỏa táng trong làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ hai ngày 15/5. Ảnh: PTI

Các video và hình ảnh do các nhà báo địa phương ghi lại tại các khu vực khác nhau ở Prayagraj trong hai ngày qua cho thấy nhà chức trách đang vớt xác của hàng loạt thi thể dạt vào bờ sông Hằng.

Một bức ảnh được chụp cho thấy có thi thể mắc kẹt trên bờ sông, một bàn tay đeo găng tay phẫu thuật màu trắng nhô ra khỏi tấm vải liệm. Thi thể được kéo lên khỏi bờ sông.

Một đoạn video khác cho thấy hai người đàn ông vớt một thi thể khác được phủ vải liệm từ sông và đặt trên bờ cát.

Niraj Kumar Singh, một quan chức địa phương cho biết, ông đã hỏa táng 40 thi thể trong 24 giờ qua. “Chúng tôi đang hỏa táng từng thi thể và tuân theo các nghi lễ".

Khi được hỏi về một thi thể có thể nhìn thấy ống oxy trong miệng của người chết, ông Singh thừa nhận rằng có vẻ như người đó bị ốm trước khi chết.

"Có thể người này này bị ốm, gia đình đã thả thi thể họ trôi sông. Có thể họ đã sợ hãi, tôi cũng không biết nữa", ông Singh cho hay.

Không phải tất cả các thi thể đều bị phân hủy. Có những thi thể trôi nổi sau vài giờ chôn dưới cát gần đây.

Thị trưởng thành phố Prayagraj, Abhilasha Gupta Nandi cũng tham gia trợ giúp các hoạt động hỏa táng bên bờ sông. Ông xác nhận nhiều cộng đồng dân cư địa phương ở bang Uttar Pradesh có truyền thống chôn cất lâu đời bên bờ sông. “Bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy các thi thể dưới sông, chúng tôi sẽ tiến hành hỏa táng", ông nói.

Hình ảnh những ngôi mộ nông tập thể nằm trên bờ cát bên sông Hằng tại bang Uttar Pradesh và Bihar xuất hiện vào tháng 5 đã gây chú ý trên khắp thế giới. Đó cũng là giai đoạn Ấn Độ trải qua làn sóng Covid-19 lần hai.

Hàng trăm thi thể trôi dạt ở phía đông Uttar Pradesh và hạ lưu ở Bihar gây ra làn sóng phẫn nộ. Người ta nghi ngờ những thi thể là nạn nhân của Covid-19 song chính quyền Uttar Pradesh bác bỏ thông tin cho rằng những cái chết có liên quan đến đại dịch và tuyên bố chôn cất bên dòng sông là một truyền thống lâu đời.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất