Vòng quanh Thế giới

Ám ảnh cậu bé bám chai nhựa bơi vào bờ và những người di cư khốn khổ tìm đến vùng đất mới

Theo Reuter, SCMP
Chia sẻ

Vượt qua hành trình lênh đênh trên biển, cậu bé người Morocco bật khóc cho biết em thà chết chứ không quay trở về.

Từ hôm 17/5 đến nay, có ít nhất 8.000 người di cư, trong đó có 1.500 trẻ nhỏ, di chuyển từ Morocco đến vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.

Trong đó, hình ảnh một cậu bé khoảng 13 - 14 tuổi buộc vỏ chai nhựa quanh người, vừa bơi vừa khóc nức nở đã gây chấn động dư luận khi xuất hiện trên tin tức của toà soạn Reuters. Ngay sau khi cập bờ, cậu lập tức tháo hết vỏ chai và lao đến bức tường chắn của thành phố Ceuta, nhưng vẫn bị lực lượng an ninh giữ lại.

Anh Rachid Mohamed al Messaoui, một người lính Tây Ban Nha phiên dịch lại lời cậu bé: "Cậu nhóc nói mình không còn gia đình ở Morroco nên không muốn quay về, càng không quan tâm việc mình có thể chết cóng giữa biển. Thậm chí, cậu bé thà chết còn hơn trở về quê cũ. Tôi chưa từng nghe thấy đứa trẻ nào nói ra những lời như thế".

Cậu bé vừa khóc vừa đi theo các binh sĩ Tây Ban Nha qua cổng vào khu vực an ninh giữa hai nước cùng với những người di cư khác. Theo lời một phát ngôn viên quân đội tại Ceuta, ông không rõ chuyện gì xảy ra với cậu bé sau đó.

Trục xuất trẻ vị thành niên bị xem là bất hợp pháp ở Tây Ban Nha. Trước làn sóng di cư của trẻ nhỏ từ Morroco sang nước này ngày càng tăng, quân đội đã đưa hàng trăm người đến một trung tâm tiếp nhận tạm thời ở Ceuta.

"Bạn sẽ cảm nhận nỗi tuyệt vọng khôn cùng khi không thể làm gì hơn để giúp đỡ cậu bé ấy", trích lời anh Al Messaoui (25 tuổi), phiên dịch viên tiếng Morroco trong quân đội Tây Ban Nha.

"Đừng để bọn trẻ rời xa mình, hãy ở bên chúng và nắm chặt tay nhau dù cuộc sống ở quê hương có khó khăn. Đừng bắt các em phải đối mặt với thế giới tàn khốc một mình trong tuyệt vọng", anh nhắn nhủ đến cha mẹ của những đứa trẻ di cư.

Trong khi đó, các thợ lặn vẫn đang nỗ lực giải cứu những đứa trẻ khỏi biển nước. Đội ngũ binh sĩ cũng thắt chặt an ninh ở biên giới.

Chia sẻ

Theo

Reuter, SCMP

Tin mới nhất