Vòng quanh Thế giới

47 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, đạo diễn phim ở Iran bị bố mẹ sát hại dã man

Theo Dailymail
Chia sẻ

Một cựu đạo diễn phim có trụ sở tại London (Anh) đã bị bố mẹ sát hại và phi tang xác sau khi anh ta trở về quê nhà ở Iran.

Cảnh sát cho biết, những phần thi thể của anhBabak Khorraimdin (47 tuổi, người từng sống tại Anh) được tìm thấy trong các túi rác và một chiếc vali ởthị trấn Ekbatan, phía tây thành phố Tehran, Iran vào hôm 16/5.

Theo báo cáo, trước đó anh Babak và bố đã xảy ra tranh cãi. Bố của vị đạo diễn này rất tức giận vì con trai đã 47 tuổi rồi mà mãi chưa chịu kết hôn.

Mohammad Shahriari, người đứng đầu tòa án hình sự Tehran, cho hay bố của Babak thú nhận đã chuốc thuốc mê con trai, đâm chết anh trước khi phân xác và bỏ vào các túi đựng rác. “Vì những tranh chấp giữa chúng tôi, tôi đã gây mê con trai vào sáng 16/5 bằng cách cho nó uống thuốc mê. Sau đó, tôi đâm chết nó, phân xác rồi cho vào túi rác, cùng vợ ném chúng vào thùng rác gần nhất đặt trên đường phố”, bố của Babak thú nhận.

Cựu đạo diễn phim Babak Khorraimdin đã bị bố mẹ sát hại và phi tang xác sau khi anh ta trở về quê nhà ở Iran.

Đội cảnh sát 135 của Tehran đã tìm thấy bằng chứng của vụ giết người trong khi khám xét nhà của cặp vợ chồng kia.Hiện bố mẹ của nạn nhân đã bị bắt để điều tra vụ việc.

Babak tốt nghiệp khoa Mỹ thuật của Đại học Tehran vào năm 2009 với bằng thạc sĩ điện ảnh. 1 năm sau đó, anh chuyển đến London tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực phim ảnh và sau đó quay trở về Iran để dạy học.

Khi ở London, anh đã thực hiện một số phim ngắn, bao gồmCreviceOath to Yashar, kể về câu chuyện hư cấu của một thanh niên trẻ tuổi đến London học tập và rất nhớ gia đình ở quê nhà.

Jason Brodsky, một nhà phân tích và biên tập tại Đài truyền hình Quốc tế Iran, nói: "Tôi nghĩ cái chết kinh hoàng của Babak Khorramdin là ví dụ mới nhất về tình trạng bạo lực gia đình lâu nay mà chúng ta đã thấy ở Iran. Sự việc này xảy ra sau cái chết thảm khốc của Ali Fazeli Monfared, người cũng bị các thành viên trong gia đình giết hại vì phát hiện anh là người đồng tính.

Vào năm ngoái, một cô bé 14 tuổi tên là Romina Ashfrafi cũng bị bố sát hại để giữ danh dự gia đình. Bất chấp luật bảo vệ trẻ em được thông qua vào năm 2020, các vụ giết người vì danh dự và bạo lực gia đình ở Iran vẫn tiếp diễn trên diện rộng hơn và đây là vấn đề cộng đồng quốc tế cần giải quyết với Iran”.

Chia sẻ

Theo

Dailymail

Tin mới nhất