Giải Trí

Hồng Quế bỏ ngoài tai miệng đời cay nghiệt nói cô chửa hoang

Hương Ngân
Chia sẻ

Bên cạnh đó, chân dài Hồng Quế cũng hối hận vì cường độ làm việc căng thẳng mà cô suýt sảy thai đến 5 lần.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 23, chân dài Hồng Quế đã đăng tải một bức ảnh mang thai của mình cùng lời tâm sự nghẹn ngào gửi tới con gái Cherry trên trang cá nhân vào rạng sáng 16/8. Theo chia sẻ của Hồng Quế, sinh nhật năm nay không giống bất kỳ năm nào bởi đã có “thiên thần nhỏ” Cherry đến với cuộc đời cô.

Kể từ khi được làm mẹ, cuộc sống của Hồng Quế thay đổi rất nhiều. Cô càng lúc càng thấy được giá trị của hai chữ gia đình và càng thêm yêu thương bố mẹ mình hơn. “Được lên thiên chức làm mẹ ở cái tuổi 23 có lẽ với nhiều người đó là sự bồng bột, là 1 tai nạn, hay có thể là một điều không may mà có. Nhưng có ai biết được nhờ có sự xuất hiện bất ngờ này của con mà khiến cuộc đời mẹ bỗng chốc được sang 1 trang mới với nhiều điều mẹ tưởng chừng không thể làm được từ xưa tới nay.” - Hồng Quế viết.

160816starHongQue-2

Hồng Quế làm mẹ ở tuổi 23.

Chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang phát triển ở tuổi 23, Hồng Quế chọn làm mẹ, bỏ ngoài tai những lời gièm pha, dòm ngó cay nghiệt nói con cô không có bố: “Mẹ bắt đầu cuộc sống bỏ ngoài tai miệng đời cay nghiệt và dòm ngó nói rằng “con không có ba”! Ai nói vậy? Không có ba làm sao mẹ có con? Ai nói mẹ là đồ chửa hoang? Con là con rơi ngoài đường? Những lúc vậy mẹ lại vòng tay ôm trọn con và khóc. Họ cũng làm mẹ cũng là phụ nữ sao họ có thể miệt thị như vậy?“.

Cũng không ít lần, Hồng Quế bật khóc vì suýt sảy thai đến 5 lần vì mải mê công việc, cường độ tập luyện căng thẳng mà quên mất mình đang mang trong người sinh linh bé bỏng. “Vì mẹ mải miết dành sức khoẻ và luyện tập mà suýt nữa đã mất con đến 5 lần liền. Không biết bao nhiêu mũi tiêm và thuốc kháng sinh để mẹ giữ con lại trên đời này. Không biết bao nhiêu lần mẹ ra vào bệnh viện và ngồi xe lăn đưa vào cấp cứu. Nằm trên giường bất động 3 ngày liền để giữ được con sống sót.” - Chân dài sinh năm 1994 nghẹn ngào.

Cô hạnh phúc khi chuẩn bị đón thiên thần đầu lòng. Con gái Hồng Quế được đặt tên là Cherry.

Cô hạnh phúc khi chuẩn bị đón thiên thần đầu lòng. Con gái Hồng Quế được đặt tên là Cherry.

Nguyên văn dòng chia sẻ xúc động của chân dài Hồng Quế:

Happy Birthday to me!

Hôm nay sẽ tự viết lời chúc mừng sinh nhật cho bản thân một chút.

Vì năm nay đặc biệt hơn những năm trước rất nhiều vì có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ đã gõ cửa bước vào cuộc đời mẹ.

Được lên thiên chức làm mẹ ở cái tuổi 23 có lẽ với nhiều người đó là sự bồng bột, là 1 tai nạn, hay có thể là một điều không may mà có. Nhưng có ai biết được nhờ có sự xuất hiện bất ngờ này của con mà khiến cuộc đời mẹ bỗng chốc được sang 1 trang mới với nhiều điều mẹ tưởng chừng không thể làm được từ xưa tới nay. Mẹ đã thay đổi rất nhiều con ạ. Lúc này mẹ càng lúc càng thấy giá trị 2 chữ gia đình kỳ diệu thế nào. Và càng lúc càng thấy yêu thương “Bà Ngoại” hơn.

Chỉ khi được làm mẹ mới hiểu lòng mẹ bao la và rộng lớn thế nào.

Mẹ quyết định hy sinh sự nghiệp khi cánh cửa bước tới vinh quang chỉ còn 1 bước chân. Mẹ quyết định chọn con.

Vì mẹ mải miết dành sức khoẻ và luyện tập mà suýt nữa đã mất con đến 5 lần liền. Không biết bao nhiêu mũi tiêm và thuốc kháng sinh để mẹ giữ con lại trên đời này. Không biết bao nhiêu lần mẹ ra vào bệnh viện và ngồi xe lăn đưa vào cấp cứu. Nằm trên giường bất động 3 ngày liền để giữ được con sống sót.

Vì mẹ có lỗi, mẹ là người mẹ không tốt đúng không con? Chỉ vì cường độ tập luyện quá căng thẳng mà mẹ quên mất mẹ đang có con tồn tại từ bao giờ.

Mẹ bắt đầu cuộc sống bỏ ngoài tai miệng đời cay nghiệt và dòm ngó nói rằng “con không có ba”! Ai nói vậy? Không có ba làm sao mẹ có con? Ai nói mẹ là đồ chửa hoang? Con là con rơi ngoài đường? Những lúc vậy mẹ lại vòng tay ôm trọn con và khóc. Họ cũng làm mẹ cũng là phụ nữ sao họ có thể miệt thị như vậy?

Thật may rằng ông - bà không bỏ rơi mẹ con mình. Động viên - đối mặt và thương lấy 2 mẹ con mình nhiều hơn.

Lúc này đây mẹ như lửa cháy trong lòng, nhìn lịch, nhìn đồng hồ và đếm từng ngày mong được thấy con chào đời.

Thiên thần của mẹ. Cảm ơn con đã đến với cuộc đời này. Cảm ơn con đã chiếu sáng nghị lực trong mẹ. Và cho mẹ 1 cuộc đời mới đầy thử thách phía trước. Mẹ sẽ cố gắng bù đắp- sẽ cố gắng học để trở thành 1 bà mẹ tốt. Mẹ yêu con rất nhiều….!!!!

Thêm tuổi mới mẹ sẽ tự hứa với lòng mình rằng sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn và tròn bổn phận làm mẹ.”

Chia sẻ

Bài viết

Hương Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất