Sức khỏe

Sáng thức dậy cô gái phát hiện 7 người trong nhà đã qua đời, nguyên nhân từ bữa cơm tối cuối cùng

Phương An
Chia sẻ

Thức dậy vào buổi sáng, cô gái bỗng phát hiện bố và người thân trong nhà đã qua đời, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Tạp chí The Punch đưa tin, do có một vài người thân tới nhà chơi, ông Sunday Jessey sống ở Umuahia, thủ đô Abia, Nigeria, đã làm một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi mọi người vào tối 29/8. Để chuẩn bị cho bữa tiệc, ông đã đi mua món Suya (thịt bò xiên nướng) và nước ép trái cây đóng chai cùng một vài món ăn khác. 

Không ngờ rằng, đó lại là bữa cơm tối cuối cùng của họ. Bởi sáng hôm sau, 7 trong 9 người tham gia bữa tiệc nhỏ đã qua đời, 2 người còn sống sót chính là Ijeoma, con gái lớn của ông Jessey và vợ của ông là bà Ogba Jessey.

Tuy nhiên, Ogba đang trong tình trạng hôn mê và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế liên bang Umuahia. May mắn thay, Ijeoma vẫn còn tỉnh táo, sức khỏe không có gì đáng ngại. 

Sáng thức dậy cô gái phát hiện 7 người trong nhà đã qua đời, nguyên nhân từ bữa cơm tối cuối cùng Ảnh 1
Người dân tập trung trước cửa nhà ông Sunday Jessey.

Ijeoma cho biết, bố cô và những người khác sau khi ăn món Suya và uống nước ép trái cây khoảng 1 giờ thì bắt đầu đau bụng dữ dội và nôn mửa, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, cơn đau đã biến mất sau 30 phút khiến mọi người nghĩ không có gì đáng ngại nên lên giường đi ngủ, nhưng họ lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ riêng Ijeoma còn sống vì hôm đó cô chỉ ăn thịt xiên nướng chứ không uống nước ép trái cây. 

Chỉ 1 giờ sau khi ăn thịt bò xiên nướng và uống nước ép trái cây, mọi người bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội. Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi mọi người lăn ra đất kêu cứu. Nhưng sau khoảng 30 phút, mọi thứ lại trở lại bình thường, không bị đau bụng nữa.

Khoảng 10h tối, chúng tôi về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi nhìn thấy thi thể vô hồn của bố và mọi người, kể cả 4 đứa trẻ đang tới chơi ở nhà tôi”, Ijeoma chia sẻ.

Sáng thức dậy cô gái phát hiện 7 người trong nhà đã qua đời, nguyên nhân từ bữa cơm tối cuối cùng Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc. 

Theo báo cáo địa phương, 4 đứa trẻ thiệt mạng là con của một người hàng xóm cũ của ông Jessey. Bố của 4 đứa trẻ, anh Ikwunze cho biết, gia đình anh và gia đình ông Jessey chơi thân với nhau từ lâu, các con của anh thường tới nhà ông Jessey chơi nhưng không ngờ lần này lại xảy ra bi kịch như thế này.

Anh trai của anh Ikwunze chia sẻ: “Khi em trai gọi cho tôi, nó nói rằng nó không có con nữa rồi. Lúc đó tôi không hiểu Ikwunze nói thế là có ý gì, vì rõ ràng em tôi có tới 4 đứa con gồm 12 tuổi, 10 tuổi, 9 tuổi và 3 tuổi. Tôi vội vàng lái xe tới nhà Ikwunze thì thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đang chạy ra”.

Hiện lực lượng chức năng đang kêu gọi thân nhân của người quá cố bình tĩnh và đang gấp rút điều tra vụ việc. Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai bị bắt vì liên quan tới vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất