Sức khỏe

Cô gái xinh đẹp phát hiện ung thư ở tuổi 28 sau chuỗi ngày nhậu nhẹt: 'Hãy yêu quý bản thân mình nhé'

Long Quyền
Chia sẻ

Lê Vy là một cô gái xinh đẹp ở tuổi 28, Vy còn rất nhiều những ước mơ, hoài bão muốn thực hiện nhưng tất cả đều phải dừng lại khi cô phát hiện mình mắc bạo bệnh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip với nội dung chia sẻ khiến nhiều người chạnh lòng. "28 tuổi mang trong người căn bệnh ung thư. Cái tuổi với bao hoài bão, tương lai nhưng đành phải từ bỏ vì bây giờ sự sống đối với tôi mới là điều quan trọng", dòng caption cùng hình ảnh cô gái xinh đẹp nhưng không còn mái tóc sau các đợt xạ trị hoá chất, điều trị ung thư khiến nhiều người xót xa.

Đoạn clip được Lê Vy chia sẻ thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua tìm hiểu được biết, nhân vật trong đoạn clip trên là Lê Vy, 28 tuổi, quê ở Tây Ninh. 2 năm trước, Vy đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan với mong muốn kiếm tiền trang trải cho gia đình đỡ khó khăn, tưởng rằng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi nhưng mọi ước mơ, hoài bão đã vụt tắt khi cô mắc bạo bệnh.

Khoảng 2 tháng trước, Vy tình cờ phát hiện cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường, chân tay thường xuất hiện những vết bầm tím, nốt đỏ li ti… Sau khi nhập viện, nhận kết quả ung thư máu bệnh bạch cầu, Vy chết lặng không nói nên lời.

Lê Vy là một cô gái xinh đẹp nhưng bạo bệnh ập đến khiến thể trạng cô suy sụp từng ngày.

Ở quê nhà, mẹ Vy mới mất, bố Vy phải gắng gượng gánh vác gia đình, khi nỗi đau vợ mất chưa kịp nguôi ngoai thì lại nhận tin Vy mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Sau khi biết mình bị bệnh, Vy gọi điện về dặn dò và động viên gia đình cùng vượt qua. Bố Vy cũng đã cố gắng hứng chịu cú sốc lớn ấy và bật khóc vì quá đau đớn: “Ba vy là người rất mạnh mẽ vậy mà ba đã khóc”, Vy chia sẻ.

Dù mắc bạo bệnh nhưng Vy luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, vui vẻ và chấp nhận sự thật. Vy luôn nghĩ về con trai 4 tuổi ở quê nhà để cố gắng sống tốt hơn.

Cơ thể cố bắt đầu xuất hiện những triệu chứng khi bắt đầu phát hiện ra bệnh.
Vy phải trải qua rất nhiều ca điều trị bệnh.

“Khi có sức khoẻ chúng ta có hàng ngàn ước muốn hàng ngàn tương lai nhưng khi chúng ta không có sức khỏe điều ước muốn di nhất đó là sức khoẻ. Khi còn trẻ ta luôn ỷ vào bản thân có sức khoẻ mà sống buôn thả, tiêu hao sức khoẻ vào những cuộc vui chơi, những cuộc thẩm mỹ sắc đẹp vô tội vạ…”, Vy tâm sự.

Vy cho biết, cô đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khi vừa sinh em bé 10 tháng tuổi và đó là sai lầm lớn đối với Vy khi điều này làm ảnh hưởng đến 50% sức khoẻ của cô.

Vy mong mọi người hãy biết trân trọng, quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn.

“Những lần ăn chơi tụ tập cùng bạn bè thâu đêm xuốt sáng cứ nghĩ đó là những trò vui chơi nhưng đó lại tiềm ẩn những căn bệnh. Bây giờ tôi nghĩ lại mình thật sự hối hận khi ở độ tuổi này phải mang trong người căn bệnh ung thư… Mong muốn các bạn hãy yêu quý bản thân mình ngay hôm nay khi có thể, hãy sống một cuộc đời trọn vẹn với những ước mơ phía trước bằng một sức khoẻ và một lối sống lành mạnh. Hãy yêu quý bản thân mình nhé”, Vy nhắn nhủ đến mọi người.

Giờ đây, Lê Vy vẫn đang ngày đêm chống chọi với bạo bệnh. Mái tóc dài thướt tha óng mượt ngày nào cũng không còn nữa, với Vy điều đó cũng chẳng còn quan trọng.

Điều quan trọng nhất, mong ước lớn nhất của Lê Vy là cố gắng có được sức khoẻ để có thể lo cho con trai và bố của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin mới nhất