Sức khỏe

Bị khó nuốt, cô gái đi khám thì sốc khi biết mình mắc ung thư máu hiếm gặp

Song Long
Chia sẻ

Cô gái bị đau họng và nuốt vướng do viêm amidan vô cùng sốc khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu hiếm gặp khi mới chỉ 24 tuổi.

Georgina Masson, 24 tuổi, cứ nghĩ khó nuốt là do nhiễm trùng sau khi bị viêm amidan vài lần trước đó. Nhưng sau một đợt sử dụng kháng sinh, Masson vẫn tiếp tục khó nuốt và khó há miệng.

Cô được đưa vào Bệnh viện East Surrey, Redhill, hạt Surrey (Anh), nơi các bác sĩ đã tiến hành các cuộc kiểm tra để tìm hiểu xem cô gái thực sự mắc bệnh gì.

Vào tháng 8/2021, cô được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (APML) sau một tuần ở bệnh viện.

Masson rất sốc trước tin này và được gấp rút bắt đầu điều trị vào ngày hôm sau.

Bây giờ gần kết thúc 8 đợt hóa trị, cô cảm thấy biết ơn vì mình đã có thể phát hiện bệnh sớm.

Georgina cảm thấy khó nuốt sau một đợt dùng kháng sinh nhưng hóa ra cô mắc bạch cầu cấp dòng tủy.

Georgina, người làm công việc quản trị, đến từ Horsham, West Sussex, cho biết: “Tôi cảm thấy suy sụp khi họ nói với tôi rằng tôi bị ung thư. Tôi chỉ nghĩ rằng mình bị viêm amidan - không ngờ nó lại nghiêm trọng hơn thế. Tôi phải bắt đầu điều trị ngay lập tức. Điều đó thật kinh hoàng - đặc biệt là sau khi tôi mất bố khi tôi 15 tuổi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình bị ung thư ở tuổi 24. Tôi thực sự nghĩ rằng mình bị đau họng nhưng hóa ra nó còn tồi tệ hơn nhiều".

Tháng 7/2021, Georgina bắt đầu nhận thấy cân nặng bị giảm nhưng không nghĩ gì về điều này mà chỉ thấy vui vì giảm được cân khi hè tới.

Nhưng cô gái cũng nhận thấy nướu răng của mình rất dễ bị chảy máu và hay có những vết bầm tím.

Tôi chưa bao giờ bị chảy máu mũi hay bất cứ thứ gì tương tự nhưng đột nhiên tôi bị chảy máu mũi", Georgina nói. "Tôi chỉ nghĩ rằng những vết bầm tím là do mình hậu đậu".

Sau khi nghĩ rằng mình bị viêm amidan vào tháng 7/2021, cô gái dùng thuốc kháng sinh để làm hết nhiễm trùng. “Sau vài tuần, tôi vẫn không thể nuốt và khó mở miệng. Thuốc dường như không có tác dụng".

Georgina được bác sĩ đa khoa của cô ấy đưa vào Bệnh viện East Surrey, Redhill, Surrey và họ đã tiến hành nhiều xét nghiệm hơn để xem rõ tình trạng. "Tôi bắt đầu nổi mẩn đỏ khủng khiếp khắp cơ thể", cô nói. "Các bác sĩ nghĩ rằng đó có thể là do phản ứng với thuốc kháng sinh nhưng chúng không biến mất khi tôi ngừng sử dụng".

 Cho đến nay, cô gái đã trải qua 7 kỳ điều trị và sẽ kết thúc vào tháng 5/2022

Cuối cùng, sau khi sinh thiết tủy xương, các bác sĩ đã có thể chẩn đoán Georgina mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính vào tháng 8/2021.

Georgina đã được chuyển đến Bệnh viện Royal Marsden, Sutton, Surrey, để điều trị. “Lúc đầu, họ nói với tôi rằng tôi mắc chủng AML không hiếm nên họ tôi có thể về nhà và bắt đầu hóa trị sau một tuần nữa. Nhưng trên đường về nhà, họ gọi điện nói rằng họ đã xem xét kỹ hơn và cần tôi bắt đầu điều trị ngay buổi tối hôm đó.  Tôi chỉ được thông báo rằng tôi bị ung thư một ngày trước đó và đột nhiên tôi bắt đầu hóa trị. Tất cả diễn ra quá nhanh".

Georgina bắt đầu điều trị vào tháng 8/2021. Cho đến nay, cô đã trải qua 7 kỳ điều trị và sẽ kết thúc vào tháng 5/2022. "Tôi đã trải qua những cơn đau đầu thực sự tồi tệ đến mức phải ngồi trong phòng tối hoàn toàn với mặt nạ che mắt. Nhưng kết quả gần đây cho thấy rằng tôi gần như hoàn toàn thuyên giảm về mặt phân tử. Bây giờ tôi cảm thấy tích cực hơn. Nhưng có những thời điểm tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Tôi thật may mắn vì đã phát hiện ra bệnh sớm", cô gái nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất