Học đường

Xúc động với bài văn của học sinh tiểu học gửi đến ông bố đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch

Phương Linh
Chia sẻ

Có lẽ, khi đọc được bài văn này của con gái, ông bố sẽ không giấu được sự xúc động và niềm tự hào. Đây cũng chính là động lực để ông bố cố gắng hơn, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Giữa tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, mới đây, một bài văn của học sinh tiểu học viết về người bố đang làm nhiệm vụ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Theo đó, bài văn có yêu cầu tả người mà mình yêu quý nhất và người bạn nhỏ đã chọn bố làm nhân vật chính. Với những câu văn chân thành, đong đầy tình cảm, người bạn nhỏ đã khiến bao người phải rưng rưng.

Xúc động với bài văn của học sinh tiểu học gửi đến ông bố đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch Ảnh 1
Bài văn của học sinh tiểu học khiến nhiều người cảm động

Nguyên văn bài văn của học sinh này như sau: "Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là bố của em. Bố tên là Lê Minh Sơn. Bố em là kỹ thuật viên xét nghiệm ở khoa Giải phẫu bệnh lý, bệnh viện 108. Trong đợt dịch này, bố em cùng các đồng nghiệp đi lên tuyến đầu chống dịch ở Bắc Ninh. Em rất yêu và nhớ bố em. Em mong bố cùng các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe và nhanh chiến thắng dịch bệnh để sớm về với chúng em. Em rất yêu bố của em!".

Có lẽ, người bố đọc được những dòng tâm sự của con mình sẽ nghẹn ngào và xúc động lắm đây. Tuy nhiên, đây cũng chính là động lực để ông bố Lê Minh Sơn tiếp tục cố gắng làm việc trong công cuộc đẩy lùi dịch Covid- 19, để sớm trở về với đứa con bé bỏng, đáng yêu của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất