Học đường

Xúc động bức thư học sinh lớp 4 gửi bác sĩ chống dịch: 'Khi mệt hãy cười cùng nhau để thêm năng lượng'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Đọc từng dòng thư đầy quan tâm gửi đến bác sĩ tuyến đầu chống dịch, ai cũng cảm thấy xúc động và thầm ngưỡng mộ ý thức trách nhiệm của cậu bé học lớp 4 này.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng các y bác sĩ luôn trong trạng thái "căng mình" chống dịch, ngày ngày nỗ lực làm nhiệm vụ trong bộ đồ bảo hộ nóng nực.

Vì muốn tiếp thêm năng lượng cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, cậu bé Kim Minh Huy, học sinh lớp 4 trường Tiểu học - THCS - THPT Tuệ Đức (TP.HCM) đã viết một bức thư đặc biệt.

Trong thời gian nghỉ học, Minh Huy đã viết thư hỏi thăm các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy về công tác chống dịch Covid-19 đầy căng thẳng:

Xúc động bức thư học sinh lớp 4 gửi bác sĩ chống dịch: 'Khi mệt hãy cười cùng nhau để thêm năng lượng' Ảnh 1
Bức thư của Minh Huy

"Con kính chào các bác sĩ. Con tên là Kim Minh Huy. Mục đích con viết thư vì muốn hỏi thăm các bác sĩ: khi các bác mặc đồ bảo hộ y tế có nóng không? Bác không phải lo cho gia đình con, vì gia đình con đã làm những biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế. Con cảm ơn các bác sĩ vì đã cho mọi người một ngày bình yên. Con chúc các bác sĩ sức khoẻ. Khi các bác sĩ mệt hãy cười cùng nhau để có thêm năng lượng".

Bức thư của Minh Huy được gửi đến bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và thật bất ngờ khi cậu bé đã nhận thư hồi âm từ bác sĩ Dương Toàn Trung:

Xúc động bức thư học sinh lớp 4 gửi bác sĩ chống dịch: 'Khi mệt hãy cười cùng nhau để thêm năng lượng' Ảnh 2
Bức thư hồi âm của bác sĩ Dương Toàn Trung

"Kim Minh Huy thương! Đọc thư của con bác rất vui và cảm động. Trước tiên, bác xin cảm ơn Huy thật nhiều vì đã viết thư gửi đến bác. Bác sĩ cũng rất vui vì bạn đã biết cách tự bảo vệ bản thân và gia đình khi tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế. Bác sĩ và các cô chú điều dưỡng, nhân viên làm trong ngành y tế sẽ rất vui khi biết con và các bạn nhỏ quan tâm, lo lắng đến sức khoẻ của các cô chú.

Các cô chú sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để các con sớm được đi học trở lại nhé. Bác sẽ nhớ lời của bạn Huy dặn, sẽ cười với nhau nhiều hơn để có thêm năng lượng làm việc nhé".

Bác sĩ Dương Toàn Trung còn không quên gửi lời chúc đặc biệt đến Minh Huy: "Chúc Huy sẽ luôn là một cậu con trai ngoan, giỏi võ, giỏi các môn học và trở thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ được nhiều người".

Bức thư của Minh Huy được chia sẻ trên rộng rãi và nhanh chóng thu hút sự quan tâm cùng hàng nghìn lượt "thả tim" trên mạng xã hội và nhiều lời khen ngợi không ngớt.

Dù lá thư với nét chữ còn nguệch ngoạc với nhiều lỗi sai nhưng tấm lòng của cậu bé lớp 4 khiến ai cũng xúc động.

Cô Anh Thư - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tuệ Đức - cho biết trên VietNamNet, bé Minh Huy có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Minh Huy là cậu bé ngoan, tự lập.

Trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh, giáo viên của trường cũng khuyến khích các con có những hành động chia sẻ với lực lượng đang tham gia chống dịch. Vì vậy, Minh Huy đã viết bức thư mang đầy tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đến các bác sĩ.

Cũng theo cô Anh Thư, bác sĩ hồi âm cho bé đang chiến đấu ở trong tâm dịch, các bác sĩ đã rất vui khi nhận được những bức thư của các bé.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất