Học đường

Xúc động bức thư con gái gửi mẹ đang chiến đấu tại 'tâm dịch'

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Mặc dù phải rời xa vòng tay yêu thương của mẹ, thế nhưng cô con gái vẫn hiểu và cảm thông cho tính chất công việc của mẹ là quan trọng thế nào ở thời điểm hiện tại.

Sau một quãng thời gian bình yên thì trong vòng hơn một tuần trở lại đây, dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát trở lại khiến cho toàn bộ hệ thống y tế cho đến chính quyền các cấp phải vào cuộc để “dập dịch” với mong muốn cho người dân có thể đón một mùa xuân trọn vẹn. Cũng chính bởi quyết tâm ấy mà nhiều y, bác sĩ đã không ngại khó, hy sinh bản thân mình để vào vùng “tâm dịch”.

Mới đây, một bức thư của cô con gái gửi đến người mẹ đang làm điều dưỡng trong vùng “tâm dịch” Chí Linh – Hải Dương đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Trong thư, cô gái nhỏ này viết: “Mẹ yêu quý, mẹ ở bệnh viện một tháng con nhớ mẹ. Con biết mẹ phải tiếp bệnh nhân COVID-19 suốt đêm, con thương mẹ lắm. 

Xúc động bức thư con gái gửi mẹ đang chiến đấu tại 'tâm dịch' Ảnh 1
Bức thư xúc động với những lời động viên dành cho người mẹ đang chiến đấu nơi vùng "tâm dịch"

Lúc mẹ gọi cho con, con thấy mẹ không có giường nằm, mẹ rất lạnh. Con thương mẹ lắm, con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ không buồn. Con chúc mẹ giữ gìn sức khỏe”, cô con gái kể lại khoảnh khắc đã trông thấy khi mẹ gọi điện cho mình.

Được biết, bức thư này là của cô bạn Đoàn Gia Linh (học sinh lớp 4) gửi mẹ của mình là chị Nguyễn Thị Huyền, điều dưỡng viên đang làm việc tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Theo chia sẻ thì tính đến thời điểm hiện nay, chị Huyền đã 7 ngày tham gia chiến đấu ở nơi được xem là “tâm dịch” COVID-19 lớn nhất cả nước.

Xúc động bức thư con gái gửi mẹ đang chiến đấu tại 'tâm dịch' Ảnh 2
Chị Huyền (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp tranh thủ chợp mắt trên đường đi lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đức Tùy

Bức thư mặc dù được viết bởi những nét chữ ngô nghê, câu từ chưa được trọn vẹn cho lắm nhưng đã nói lên được những gian nan vất vả mà các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đã và đang phải chịu đựng, đặc biệt là những con người đang tham gia vào công cuộc “dập dịch” ở các điểm nóng trên cả nước với mong muốn rằng làm sao cho nhanh nhất, thần tốc nhất có thể để cho nhân dân hưởng trọn niềm vui Tết đến xuân về.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất