Học đường

Vẽ chân dung tự họa đẹp miễn chê, nam sinh bị cô sửa điểm từ 10 thành 0 vì lý do này

Châu Doanh
Chia sẻ

Bức tranh vẽ chân dung tự họa đẹp miễn chê và cô giáo đã cho điểm tuyệt đối, nhưng cô lại sửa điểm thành 0 sau khi nhìn thấy “nguyên bản”.

Mới đây, một sinh viên mỹ thuật ở Trung Quốc đã hoàn thành đề thi "chân dung tự họa" bằng một bức ký họa. Có thể thấy, nam sinh này đã vô cùng cẩn thận, dồn tất cả tâm huyết của mình vào tác phẩm.

Dưới ngòi bút chì, bức tranh của nam sinh thật tinh tế, dù là đường nét trên khuôn mặt, mái tóc hay cặp kính đều được nam sinh trau chuốt từng nét một, thậm chí cả đôi mắt cũng được vẽ rất sống động, có hồn. Nói chung, bức tranh này đẹp miễn chê và hầu hết ai cũng cho rằng nam sinh sẽ đạt được điểm cao.

Bức tranh vẽ chân dung tự họa của nam sinh đẹp miễn chê khiến nhiều người cho rằng bức tranh này sẽ đạt điểm cao. 

Nhưng điều khó tin là sau khi nộp bài thi, cô giáo lại cho nam sinh này 0 điểm, khiến dư luận xôn xao bàn tán. Về vấn đề này, giáo viên giải thích rằng, ban đầu cô cũng muốn cho bức tranh đó đạt điểm tuyệt đối. 

Tuy nhiên, tiêu đề cô đưa ra cho học sinh là “chân dung tự họa”, tức tự vẽ chân dung của chính mình. Trong đề thi, cô giáo đã đưa ra các yêu cầu như “vẽ hình chính xác”, “có thể vẽ góc nghiêng hoặc chính diện” cùng một số yêu cầu khác. 

Sau khi đối chiếu, giáo viên cảm thấy tranh của nam sinh “quá khác” so với “nguyên bản”, vì nam sinh chỉ có ngoại hình bình thường nhưng trong tranh của anh chàng lại chẳng khác gì một minh tinh điện ảnh. Do đó, cô cho rằng nam sinh không đạt yêu cầu của bài thi nên không thể cho điểm cao được, đành phải sửa từ điểm 10 thành điểm 0.

Khi đối chiếu với nam sinh, cô giáo thấy người thật và trong tranh quá khác nhau nên sửa thành điểm 0. 

Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cũng đồng tình với quan điểm của giáo viên, trong khi đó số khác lại cho rằng cô giáo quá khắt khe khi cho điểm 0 như vậy. Một số người bình luận:

“Nhìn tranh tưởng đâu hotboy, nhìn người thật mà tôi muốn té xỉu ngay tại chỗ. Khác nhau một trời một vực luôn”,

“Nam sinh này có vẻ như đang ảo tưởng sức mạnh. Có thể hiểu được tại sao cô lại cho điểm 0 rồi, chắc cô cũng thất vọng lắm khi nhìn thấy nhan sắc của người thật”,

“Cô giáo cũng khắt khe quá, dù gì nam sinh cũng vẽ rất đẹp, cũng có nét giống mà chẳng hạn như lông mày, tai, cặp kính. Cho điểm thấp là được rồi, cần cho luôn điểm 0 như vậy không?”.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất