Học đường

Tưởng có lời dặn dò quan trọng, ai ngờ thầy giáo nhắn một câu khiến đám học trò 'giận tím người'

Linh Chi
Chia sẻ

Lời nhắn của thầy giáo trong group chat của lớp khiến đám học trò vừa giận vừa bật cười thích thú.

Có lẽ, các bạn học sinh 2k3 là một trong những khóa đặc biệt nhất khi trải qua 2 năm học tập, ôn thi và đi thi giữa mùa dịch Covid-19. Gần như một năm vừa qua, các bạn chủ yếu học online. Cùng với đó, tất cả những hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, lễ bế giảng và ngay cả lễ trưởng thành của các cô cậu 17 tuổi này cũng bị hoãn lại.

Đây dường như là điều gây tiếc nuối nhất khi các bạn đã không được thưởng thức trọn vẹn một buổi lễ dành riêng cho mình. Dù vậy, 2k3 cũng đã có những kỷ niệm đặc biệt riêng đáng ghi nhớ trong quãng đời học sinh.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà không được dự lễ tri ân, một thầy giáo đã nhắn tin như muốn "cà khịa" các học sinh của mình: "Các em năm nay không được làm lễ tri ân - trưởng thành nên các em vẫn là trẻ trâu".

Dòng tin nhắn khiến đám học trò "giận tím người". Ảnh: Trường Người Ta

Những tưởng rằng thầy muốn dặn dò, nhắc nhở thật kỹ càng cho học sinh sẵn sàng bước sang trang mới của cuộc đời, ai ngờ câu nói của thầy khiến cả đám "giận tím người".

Trêu đùa là vậy nhưng có lẽ bạn nào cũng hiểu rằng, dù tiếc nuối vì không có cơ hội dự lễ trưởng thành, nhưng đó cũng là một điều an ủi vì các bạn vẫn luôn là học sinh của ngôi trường này, của người thầy dễ thương.

Câu nói đặc biệt, cùng sự vui tính của thầy giáo khiến ai cũng phải bật cười, xen lẫn xúc động.

"Thi đại học rồi, ra trường rồi mà thầy vẫn tìm cơ hội để cà khịa lũ học trò được. Thầy vui tính dữ"

"Không có lễ tri ân, lễ trưởng thành nhưng có thầy giáo vui tính như thế này cũng ngập tràn vui vẻ mà".

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất