Học đường

Thời tiết 'ẩm ương' mưa mãi không dứt, đến trường quần áo ướt nhẹp thì lớp học cũng biến thành nơi phơi đồ

Sơn Ca
Chia sẻ

Đó cũng chính là là nỗi khổ của các bạn học sinh trường THPT Lương Phú (Thái Nguyên), khi thời tiết miền Bắc đang vào những ngày mùa mưa triền miên. Chính vì bị mắc mưa, quần áo bị ướt nên khi đến lớp, các bạn buộc phải hong khô. 

Với bất kỳ ai, dù là các bạn học sinh, sinh viên hay giới văn phòng công sở, mỗi độ thời tiết vào mùa mưa “ẩm ương” mãi không dứt, việc rời nhà đến nơi học tập, làm việc quả là cực hình. Không chỉ khó khăn trong việc di chuyển, giao thông ùn tắc mà khi đến nơi người sẽ bị ẩm ướt, cảm giác vô cùng khó chịu.

Đó cũng chính là là nỗi khổ của các bạn học sinh trường THPT Lương Phú (Thái Nguyên), khi thời tiết miền Bắc đang vào những ngày mùa mưa triền miên. Chính vì bị mắc mưa, quần áo bị ướt nên khi đến lớp, các bạn buộc phải hong khô.

Thế nhưng với không gian lớp học nhỏ xíu như thế, lại có rất nhiều thành viên muốn phơi khô áo khoác thì phải làm thế nào? Lớp học này đã “chơi lớn” bằng cách giăng một dây dài nối từ tường bên này sang tường bên kia chỉ để phơi áo.

Ảnh: Hoàng Văn Chung/Trường Người Ta.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với các bạn học sinh của lớp học này. Bên cạnh đó, phía dưới phần bình luận, nhiều bạn học sinh khác cũng chia sẻ những “cảnh ngộ” từng trải qua mỗi khi đi học mắc mưa.

Ảnh: Mai Hàn

Ảnh: Vũ Bạch Hiền

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất