Học đường

Sinh viên Thái Nguyên được dịp khoái chí khi đọc thư của thầy Hiệu trưởng: 'Các em có thể chơi game hoặc yêu ai đó...'

Hoàng Anh
Chia sẻ

Bức thư ngay sau khi xuất hiện đã nhận "nghìn like" khi những dặn dò, những lời nhắn nhủ của thầy Hiệu trưởng quá đỗi dễ thương và gần gũi.

Mới đây, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên vừa được một phen "dậy sóng" khi nhận được tâm thư của Tiến sĩ Nguyễn Văn Tảo - Hiệu trưởng trường gửi sinh viên nhân dịp năm học mới. 

Bức thư ngay sau khi xuất hiện đã nhận "nghìn like" khi những dặn dò, những lời nhắn nhủ của thầy Hiệu trưởng quá đỗi dễ thương và gần gũi.

Theo đó, thầy Hiệu trưởng bày tỏ các bạn học sinh hãy nghĩ về cha mẹ, gia đình mỗi ngày để cố gắng cống hiến sức mình vì xã hội; Thầy hy vọng mỗi sinh viên hãy trân trọng từng phút giây được bên cạnh thầy cô, bạn bè; Thầy mong muốn mỗi bạn phải biết tiết kiệm thời gian, biến thanh xuân của mình trở nên ý nghĩa.

Sinh viên Thái Nguyên được phen khoái chí khi đọc bức thư của thầy Hiệu trưởng: 'Các em có thể chơi game hoặc yêu ai đó...' Ảnh 1
Tiến sĩ Nguyễn Văn Tảo - Hiệu trưởng  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

 Và một điều đặc biệt nữa mà có lẽ rất nhiều sinh viên sẽ thích thú khi nghe được lời dặn dò của thầy Hiệu trưởng. Đó là các bạn không chỉ có việc học mà cần giải trí, chơi game nhưng nên ở mức độ vừa phải; các bạn hãy yêu ai đó, nhưng hãy yêu một cách văn minh và chân thành!

Nguyên văn bức thư thầy Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên gửi sinh viên như sau:

Sinh viên Thái Nguyên được phen khoái chí khi đọc bức thư của thầy Hiệu trưởng: 'Các em có thể chơi game hoặc yêu ai đó...' Ảnh 2
Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Anh

Tin mới nhất