Học đường

Trú mưa, hàng trăm sinh viên tập trung ở sảnh trường cùng hòa giọng với guitar, cajon nghe cực 'đã tai'

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Dưới cơn mưa tầm tã của một buổi chiều Sài Gòn, hàng trăm sinh viên trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã tạo nên màn hòa giọng những bản “hit” đình đám một thời theo cách vô cùng đặc biệt.

Thời sinh viên luôn gắn liền với những hoạt động tập thể, nào là những chuyến đi dã ngoại, vui chơi hay các buổi văn nghệ với tiếng guitar, trống,… vô cùng hấp dẫn, tất cả đã tạo nên một không khí sinh động, thoải mái sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường. 

Mới đây, nhằm giúp các bạn sinh viên có được những giây phút thư giản, đồng thời có thể học hỏi thêm được kỹ năng giao lưu hay chơi nhạc cụ, CLB Guitar của trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) đã có màn thể hiện ấn tượng khiến cư dân mạng phải trầm trồ. 

Cụ thể, một đoạn Tiktok ngắn đã ghi lại quang cảnh sinh hoạt của CLB Guitar bên dưới sảnh trường thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên.

Vào thời điểm diễn ra buổi sinh hoạt, do ngoài trời đang mưa nên nhiều sinh viên sau khi tan học đã nán lại dưới sảnh và may mắn chứng kiến được màn hòa giọng, nhạc cụ có 1-0-2. Những thành viên của CLB Guitar đã cùng nhau chơi nhạc cụ và hát theo những ca khúc quen thuộc, tạo nên một bản mashup gắn liền với thế hệ 9X.

Bên cạnh tiếng đàn guitar từ các thành viên trong CLB thì tiếng của nhạc cụ cajon hay âm thanh được hòa giọng từ những sinh viên bên ngoài cũng tạo nên bản cover “Để em rời xa” của Hoàng Tôn hay “Ngôi nhà hạnh phúc” của Thủy Tiên đặc biệt hơn hẳn, khiến không khí của sảnh nhà trường vô cùng náo nhiệt và xua tan đi sự trầm lắng vốn đã quá quen thuộc của những ngày mưa đầu đông.

Quả không hổ danh là sự “lợi hại” của âm nhạc khi gắn kết những con người xa lạ với nhau đến gần hơn. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hiếm có này đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ ra thích thú trước màn trình diễn này và để lại những lời ngợi khen cho CLB Guitar của trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

- “Nhìn thích ghê, phải chi được trực tiếp ở đó và thưởng thức thì chắc sẽ hay lắm nhỉ?”.

- “Trường này lúc mới vào đến giờ lúc nào cũng có tiếng nhạc. Học xong đỡ cả tiền đi xem show”.

- “Đúng là trường người ta chưa bao giờ khiến mình thất vọng”.

- “Âm nhạc giúp những con người xa lạ đến gần với nhau hơn, đặc biệt là những cô cậu đang ‘ế’ cũng nhờ âm nhạc mà tìm được nửa kia của mình”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất