Học đường

Đưa các tác phẩm văn học lên sân khấu kịch, sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM thỏa sức sáng tạo tại 'Đi giữa đường thơm' đầy mới lạ và nhân văn

Hoàng An
Chia sẻ

Tối 5/10 tại hội trường C trường ĐHKHXH&NV diễn ra vòng chung khảo cuộc thi Đi Giữa Đường Thơm do khoa Văn học tổ chức với sự tham gia của nhiều bạn sinh viên đến từ các khoa, trường khác nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

“Đi Giữa Đường Thơm” là cuộc thi trình diễn tác phẩm văn học dưới nhiều hình thức, thể loại khác nhau như hát, nhảy, múa, kịch… Đây là sân chơi đầu tiên giúp các tác phẩm văn học có cơ hội được tái hiện sinh động, đa dạng qua khả năng sáng tạo của các bạn trẻ từ nguyên tác. Kết quả chung cuộc giải nhất cá nhân thuộc về bạn Trần Nguyên Đán (khoa Ngữ văn Pháp) với bài hát Chí Phèo, giải nhất tập thể của nhóm The Mockingbird với phần trình diễn Chim Nhại vẫn hót (Trên bầu trời Alabama).

14 tiết mục được chọn lọc từ vòng sơ khảo với nhiều tác phẩm văn học khác nhau từ trung đại đến đương đại, Việt Nam ra nước ngoài đã làm nên một đêm diễn nghệ thuật nhiều màu sắc.

Trần Hoàng Nhật (khoa Văn học) đội trưởng tiết mục Chim Nhại vẫn hót, chia sẻ: “Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nước ngoài Giết con chim Nhại đã đọc từ năm 2012, mình đã tự sáng tác lời và giai điệu để chuyển tải nội dung thông điệp rằng: tuy nạn phân biệt chủng tộc, vùng miền, sắc tộc… vẫn còn tồn tại nhưng sự chiến đấu để dập tắt thì chưa bao giờ dừng lại. Điểm nhấn cuối tác phẩm con chim nhại dù bị bắn chết nhưng vẫn bay lên bầu trời xanh càng chứng tỏ sức mạnh chiến đấu của con người để có được sự bình đẳng.”

Nhóm The Mockingbird trình diễn ca khúc Chim nhại vẫn hót đầy cảm xúc - Ảnh: HOÀNG AN

Trần Hoàng Nhật (giữa) đã tự viết nên câu từ bài hát với thông điệp con người là bình đẳng dù họ là người da trắng hay da màu - Ảnh: HOÀNG AN

Lựa chọn thành công chi tiết đắt giá và sáng tạo lại theo cách mới chính là cơ sở để các thí sinh biến hóa tác phẩm theo phong cách của mình, điều này vừa giúp khơi gợi lại nội dung những tác phẩm văn học trước đây và đưa đến cách nhìn mới ngoài ngôn từ trên trang giấy cho khán giả, đây cũng là điểm đặc biệt làm nên tính mới lạ của chương trình.

Theo ban giám khảo, có ba tiêu chí để đánh giá phần trình diễn xuất sắc: tiết mục phải chuyển thể từ tác phẩm văn học, có hình thức thể hiện mới lạ, cuối cùng là chuyên môn về diễn xuất, giọng hát, tùy theo thể loại.

“Cuộc thi tạo nên một không gian mới giúp các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận, làm mới lại những tác phẩm văn học, đặc biệt là những cái tên xuất hiện thời đương đại để giúp sinh viên có thêm sự hứng thú với văn chương nghệ thuật.” - PGS. TS Lê Quang Trường, trưởng khoa Văn học, ban giám khảo cuộc thi nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cũng tỏ ra bất ngờ trước sự chuẩn bị ý tưởng và dàn dựng của các bạn sinh viên dù thời gian tập luyện rất ngắn.

Cũng là thành viên trong hội đồng ban giám khảo, nhà báo Ngô Công Quang cho biết nhờ các tiết mục đầu tư từ âm thanh, ánh sáng, tạo hình đến chuyên môn… mà các bạn sinh viên đã giúp ông có cơ hội hồi tưởng những văn bản văn học đã học trước đây, khám phá những tác phẩm mới chưa được tiếp xúc ngày nay.

Bạn Quế Anh (khoa Ngữ văn Anh) tỏ ra hứng thú với các phần trình diễn về hình thức cũng như nội dung. 14 tiết mục - 14 màu sắc khác nhau đều lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học điều này làm Quế Anh rất ấn tượng về tính nhân văn của chương trình.

Cùng điểm qua hình ảnh một vài tiết mục đêm thi “Đi giữa Đường Thơm”:

Lấy cảm hứng từ tác phẩm Đoạn Tuyệt của tác giả Nhất Linh, Thanh Lộc trình bày ca khúc này với thể loại bolero - Ảnh: HOÀNG AN

Một phân cảnh trong nhạc kịch Có chàng trai viết lên cây - sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh của nhóm Rabbit Loves Carrot, nhạc phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Mắc Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: HOÀNG AN

Phần diễn xuất nhập tâm của các bạn sinh viên trường Tôn Đức Thắng từ nhóm Rabbit Loves Carrot - Ảnh: HOÀNG AN

Chàng trai đem đến không gian vùng sông nước quê hương Tây Nam Bộ qua ca khúc Phải lòng cô gái Bến Tre - Ảnh: HOÀNG AN

Câu chuyện tình buồn thời chiến của nhà thơ Hữu Loan được tái hiện qua ca khúc Những đồi hoa sim do nhạc sĩ Dzũng Chinh sáng tác - Ảnh: HOÀNG AN

Thí sinh Minh Thùy chọn ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa chuyển thể từ bài thơ Chia tay người Hà Nội của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn - Ảnh: HOÀNG AN

Phần Rap siêu chất tác phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - Ảnh: HOÀNG AN

Trần Nguyên Đán (phải) làm khán giả và ban giám khảo bất ngờ trước khả năng diễn xuất “say rượu” cực đỉnh. Ảnh: HOÀNG AN

Từ ý định tổ chức trong quy mô khoa Văn học, sức hút của cuộc thi đã lan rộng đến nhiều bạn sinh viên từ ngành, khoa, trường khác nhau. - Ảnh: HOÀNG AN

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất