Học đường

Ông chú ngồi trong lớp học gây lầm tưởng phụ huynh đi học hộ, khi biết danh tính nhiều người đã té ngửa

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Sự thật sẽ khiến nhiều người phải ngã ngửa vì bất ngờ đấy. Thực tế, ông chú nói trên là một nam sinh viên mới... 18 tuổi.

Tại một trường cấp 3 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thành phố Hắc Long Giang (Trung Quốc), trong khi cả lớp đang say sưa học thì có một "ông chú trung niên" ung dung ngồi trong lớp. Bất ngờ là các thành viên trong lớp đều tỏ ra bình thản trước sự xuất hiện của ông chú này.

Có lẽ, thoạt nhìn thấy ông chú này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như ông chú từng bỏ học nhiều năm và giờ quay lại trường khi có điều kiện. Một số người dùng mạng lại hài hước cho rằng, đây có thể là phụ huynh đi học hộ cho con!

Ông chú ngồi trong lớp học gây lầm tưởng phụ huynh đi học hộ, khi biết danh tính nhiều người đã té ngửa Ảnh 1
Ông chú ngồi trong lớp học khiến nhiều người tò mò

Thế nhưng sự thật sẽ khiến nhiều người phải ngã ngửa vì bất ngờ đấy. Thực tế, ông chú nói trên là một nam sinh viên mới... 18 tuổi. 

Được biết, nam sinh này họ Thôi, mắc phải một căn bệnh hiếm gặp khiến cho da mặt bị chảy xệ, lão hóa so với tuổi; kể cả phần tai của Thôi cũng dài và xệ xuống. 

Dù ngoại hình khác biệt nhưng Thôi được bạn học vô cùng yêu quý. Nam sinh là cán bộ lớp, có học lực rất xuất sắc. Đây cũng là lý do khiến Thôi còn được bạn bè gọi với biệt danh "học bá" (từ chỉ những học sinh có thành tích tốt, chăm chỉ). 

Ông chú ngồi trong lớp học gây lầm tưởng phụ huynh đi học hộ, khi biết danh tính nhiều người đã té ngửa Ảnh 2
Thế nhưng, ông chú kia lại là một nam sinh mới 18 tuổi mà thôi

Ngoài học tập, Thôi cũng rất chăm chỉ tham gia hoạt động ngoại khóa và biết cách đối nhân xử thế. Có thể thấy bệnh tật không làm ảnh hưởng đến não bộ và thể trạng của Thôi.

Chia sẻ về dự định của mình, Thôi cho biết bản thân đang cố gắng ôn luyện, đồng thời phân vân chọn thi vào các trường ĐH nổi tiếng như Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa.

Trước đó, nữ sinh Xiao Feng, ở huyện Hắc Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cũng mắc hội chứng lão hóa sớm tương tự nam sinh họ Thôi nói trên. Một tuổi, Feng đã mang gương mặt như phụ nữ trung niên.

Ông chú ngồi trong lớp học gây lầm tưởng phụ huynh đi học hộ, khi biết danh tính nhiều người đã té ngửa Ảnh 3
Xiao Feng cũng mắc chứng lão hóa sớm nên em trông có gương mặt như bà lão 60

Ở tuổi 15, căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến da mặt em nhăn nheo, chảy xệ, không khác gì người 60 tuổi. Tuy nhiên, khác với Thôi, Xiao Feng không nhận được sự đồng cảm của bạn bè, ngược lại còn bị xa lánh và gọi cô bằng những tên gọi đầy ác ý, điều này khiến Feng không dám đến trường.

Sau đó, Xiao Feng đã viết thư gửi ông Guo Mingyi, 61 tuổi, nhà từ thiện nổi tiếng ở Trung Quốc, nhờ giúp đỡ.

Biết được hoàn cảnh của Feng, ông Guo Mingyi tuyên bố gây quỹ từ thiện, hỏi ý kiến chuyên gia nhằm hỗ trợ trẻ hóa Feng. Dự kiến, chi phí điều trị lên đến 55.000 bảng Anh.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất