Học đường

Về nhà lúc 1h sáng, nữ sinh gặp kẻ biến thái kề dao vào cổ và lời gửi gắm khẩn thiết: 'Các bạn nữ làm ơn đừng đi khuya một mình'

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Cô bạn kể lại, do có việc nên cô bạn phải về nhà sau 12h đêm và bất ngờ bị người lạ mặt theo dõi, sau đó cô bị gã này "kề dao vào cổ và đòi chở đi để quan hệ tình dục), thậm chí nữ sinh này còn bị người lạ mặt kia chích điện.

Mới đây, trên trang NEU Confession, một tài khoản có tên T.N vừa chia sẻ một câu chuyện kinh hoàng mà một nữ sinh gặp phải khi trở nhà một mình khi đã quá khuya.  

Theo lời kể của nữ sinh, cô bạn có việc nên về nhà sau 12h đêm và bất ngờ bị người lạ mặt theo dõi, sau đó cô bị gã này "kề dao vào cổ và đòi chở đi để quan hệ tình dục), thậm chí nữ sinh này còn bị người lạ mặt kia chích điện. May mắn thay, cô nàng đã chống cự được, bỏ chạy và hô hoán người dân giúp đỡ. 

Sau sự việc nói trên, nữ sinh này vô cùng suy sụp và hoảng loạn. Tuy nhiên, vì muốn các bạn nữ cảnh giác, tự bảo vệ bản thân, nữ sinh đã quyết định chia sẻ câu chuyện kinh hoàng trên. 

Về nhà lúc 1h sáng, nữ sinh gặp kẻ biến thái kề dao vào cổ và lời gửi gắm khẩn thiết: 'Các bạn nữ làm ơn đừng đi khuya một mình' Ảnh 1
Nữ sinh vẫn còn ám ảnh sau những gì vừa xảy ra. 

Nguyên văn câu chuyện được nữ sinh chia sẻ như sau: 

"Chuyện kinh hoàng 1h sáng - DAO KỀ CỔ - ROI ĐIỆN CHÍCH - chỉ biết cảm tạ chúa vì tới sáng nay mình còn up được 1 cái status, còn được gặp mọi người. Chỉ sơ sẩy 1 tí thôi là bây giờ mình chỉ còn là cái XÁC không hồn!

Hiện tại mình đang gặp nguy hiểm thì mình sẽ phải làm sao?!?! 1 đêm ko ngủ, 1 đêm chỉ biết ôm người thân mà khóc. Tới sáng nay mình chỉ biết khóc, chỉ biết sợ, không dám nhìn ra đường, không dám ra khỏi phòng.

Chuyện là mình bị người lạ theo sau rồi kề dao vô cổ đòi chở đi quan hệ ! Mình chần chừ hắn chích điện vào mặt vào cổ mình nhưng mình chống cự được, bỏ chạy kêu người xung quanh ! Ngta soi đèn ra hắn bỏ chạy ... Tóm tắt là vậy ...

Sau câu chuyện của mình, nữ sinh mặc dù còn hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng chia sẻ về tình huống ám ảnh trên để cảnh giác đến các bạn nữ: "Làm ơn đừng đi khuya 1 mình, làm ơn bảo vệ bản thân mình đi. Tới bây giờ mình chỉ biết mình rất sợ, thực sự ám ảnh và đang rất nguy hiểm nên không thể ăn uống ngủ nghỉ được".

Về nhà lúc 1h sáng, nữ sinh gặp kẻ biến thái kề dao vào cổ và lời gửi gắm khẩn thiết: 'Các bạn nữ làm ơn đừng đi khuya một mình' Ảnh 2
"Các bạn nữ ơi, làm ơn đừng đi đêm một mình..."

Ngay sau khi câu chuyện xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Rất nhiều người tỏ ra lo lắng trước sự việc mà cô gái vừa chia sẻ, nhất là những nữ sinh. Nhiều người cũng chia sẻ lại những sự cố tương tự mà bản thân đã gặp phải.

"Mình thấy con gái đi một mình rất nguy hiểm. Hồi trước mình suýt bị cướp 1 lần lúc mới 8h tối nên kể từ đó mình hạn chế ra đường buổi tối luôn. Trước đọc với nghe mọi người kể thì thấy bình thường nhưng bản thân bị 1 lần rồi mới thấy sợ thực sự"

"Đi đêm có ngày gặp biến thái là có thật, các bạn nữ phải cảnh giác, tự chủ động bản thân nhé"

"Mình cũng có những ngày tan ca trễ, phải đặt Grab về phòng khi đã 11h30 đêm. Hi vọng luôn gặp những anh/chú tài xế Grab tốt bụng. Chứ đi đêm về sợ lắm".

"Cái cảm giác bị kề dao vào cổ kèm theo câu nói "dừng xe lại" ám ảnh mình suốt cả 1 thời gian dài. Mình hiểu rõ cảm giác đó kinh khủng như thế nào. Suốt mấy tháng sau đó không dám ra đường 1 mình vào ban ngày chứ không riêng gì ban đêm hay tối muộn. Đến tận bây giờ là 3 năm rồi vẫn còn hốt hoảng khi đi trên đường mà chợt thấy có ai đó đi phía sau mình 1 cách đơn thuần. Mọi chuyện đã trôi qua nhưng tâm lý mình vẫn mãi chưa thể thoát ra được".

Bên cạnh những ý kiến trên, có người còn bày cách để các bạn nữ phòng vệ nếu bất đắc dĩ phải đi một mình vào đêm khuya:

"Đi khuya một mình lúc nào cũng đeo tai nghe nhạc, mắt nhìn thẳng, hoặc gương chiếu hậu, không bao giờ quay người về sau, chỉ cần nhìn thấy đằng sau có dấu hiệu nguy hiểm là tìm cách xử lí liền. Gần đây nhất mình bị 2 thanh niên dí theo sau lúc 18h hơn nhưng may bình tĩnh xử lí nên thoát được. 

Do đó, các bạn đi xe tốt nhất cứ để gương của hãng, như vậy an toàn hơn cho các bạn rất nhiều đấy! Phải giữ bình tĩnh, không được có dấu hiệu sợ sệt, chỉ cần thấy có một vài xe đi tới, quay lại nói to với người đi theo mình liền, để những người xung quanh chú ý tới mình. 

Khi tới khu dân cư thấy có người là dừng lại, quay lại nói to với người đuổi theo mình, chứng minh mình k quen biết người đi theo đuôi đó, cho người đuổi theo mình quay đi hẳn, rồi mới tiếp tục lái xe đi tiếp".

"Nếu sợ ra đường bị người ta tấn công thì thủ sẵn 1 con dao rọc giấy còn không thì mua hẳn xịt hơi cay thủ sẵn ở trên người chỗ nào dễ lấy nhất mà không bị lộ cho ng ta thấy đề phòng tự bảo vệ bản thân".

"Biến thái bây giờ nhiều thật sự, mong các bạn nữ cảnh giác. Các bạn nữ đi tập võ phòng thân, khi có người theo sau đi ra chỗ đông người cầu cứu, nếu trường hợp không may cũng bình tĩnh để xử lý".

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất