Học đường

Nữ sinh ước mơ trở thành giáo viên dạy trẻ đặc biệt, mong tuổi mới sẽ tìm thấy mối tình thời học sinh

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Tại 'phòng dũng cảm' của Thiếu Niên Nói 2021, nữ sinh Nguyễn Lương Thảo Nguyên (Lớp 10CV, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức, TP. HCM) đã gây xúc động khi chia sẻ về người mẹ của mình cùng ước mơ trở thành giáo viên dạy trẻ đặc biệt.

Tại mỗi ngôi trường THCS, THPT mà "Thiếu Niên Nói" dừng chân, trước khi xuất hiện trên "bục dũng khí", các bạn học sinh sẽ được bước vào "phòng dũng cảm" để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Tại đây, mỗi thiếu niên có thể khóc - cười thoải mái khi kể lại những câu chuyện mà bản thân thầm giấu kín bấy lâu nay. 

Mới đây, nữ sinh Nguyễn Lương Thảo Nguyên (Lớp 10CV, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức, TP. HCM) đã gây xúc động khi chia sẻ về người mẹ của mình cùng ước mơ trở thành giáo viên dạy trẻ đặc biệt. 

(Phần bộc bạch tâm sự thầm giấu kín của nữ sinh THPT Nguyễn Hữu Huân)

Thảo Nguyên kể, vào ngày thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, phòng thi của nữ sinh gặp chút sự cố, do đó, giám thị cho ra trễ 30 phút. 

Đúng hôm đó, Thảo Nguyên làm bài cũng không khả quan lắm nên cô bạn thấy khá buồn lòng, ra cổng trường thấy mẹ ngồi đợi sẵn lại càng khiến cô bạn thêm tâm trạng. 

Nữ sinh ước mơ trở thành giáo viên dạy trẻ đặc biệt, mong tuổi mới sẽ tìm thấy mối tình thời học sinh Ảnh 1

"Em lên xe và ngồi sau xe mẹ để về nhà thì mới để ý thấy rằng,  mái tóc của mẹ đã bạc đi rất nhiều, hóa ra là mẹ đã già thêm rồi. 

Mẹ em đã lớn tuổi rồi và dáng vóc cũng nhỏ nhắn hơn những người khác nữa. Thế nhưng, lúc nào mẹ cũng hết lòng với 2 chị em em đi học, dù cả 2 chị em đã lớn rồi nhưng mẹ vẫn ngày ngày đưa đi đón về đều đều. Thậm chí, mẹ luôn cố gắng chạy xe chầm chậm để giữ an toàn hết mức có thể cho 2 chị em em.

Em thấy trong lòng rất nặng nề, vì chưa thể giúp gì được cho mẹ, lại còn làm bài không được tốt trong ngày thi cuối cùng đó nữa", nữ sinh bộc bạch. 

Nữ sinh ước mơ trở thành giáo viên dạy trẻ đặc biệt, mong tuổi mới sẽ tìm thấy mối tình thời học sinh Ảnh 2

Chia sẻ về ước muốn của mình, Thảo Nguyên cho biết, bản thân mong rằng sẽ trở thành một giáo viên dạy trẻ đặc biệt. Nguồn cảm hứng giúp cô bạn hình thành nên suy nghĩ này xuất phát từ sau khi xem một bộ phim Ấn Độ, trong đó, bộ phim có nội dung một thầy giáo trẻ khi tiếp xúc với một học sinh mắc chứng tự kỷ, thầy giáo không những không nản lòng mà còn hết mực giúp đỡ cậu bé dần trở lại cuộc sống vui vẻ, hoạt bát. 

Thảo Nguyên cảm nhận rằng, việc làm này vô cùng ý nghĩa và thiết thực, do đó, Thảo Nguyên cũng rất mong bản thân sẽ được trải nghiệm công việc này trong tương lai. 

Nữ sinh ước mơ trở thành giáo viên dạy trẻ đặc biệt, mong tuổi mới sẽ tìm thấy mối tình thời học sinh Ảnh 3

Bên cạnh đó, tại "phòng dũng cảm" của Thiếu Niên Nói 2021, Thảo Nguyên đã gửi gắm đến chính bản thân trong một năm tới sẽ học giỏi hơn, chín chắn hơn. 

Cô bạn cũng mong rằng, khi bước qua tuổi mới - tuổi 16, cô bạn sẽ có một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ. Đồng thời, chúc bản thân năm 16 tuổi sẽ xác định được những gì mình muốn và thành công với những gì mình đặt ra.

(Trailer tập 2 chương trình "Thiếu Niên Nói 2021")

Tập thứ 2 của chương trình "Thiếu Niên Nói 2021" sẽ đưa quý khán giả tiếp tục được ghé thăm ngôi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Quận Thủ Đức, TP.HCM).

Cùng đón xem những câu chuyện nào sẽ được các bạn học sinh bày tỏ trên bục dũng khí tại ngôi trường này vào thứ 5 ngày 14/1/2021, lúc 20h30 trên kênh VTV3. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất