Học đường

Nữ sinh chuẩn bị lên thành phố nhập học và bức thư tay đầy ấm lòng của ông bà nội: Nhớ ráng học nha con!

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Sắp đi học xa nhà, nữ sinh này đã nhận được bức thư viết tay cùng phần thưởng tuy chẳng đáng là bao nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi niềm từ ông bà nội.

Sau khi các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước công bố điểm chuẩn những ngành đào tạo thì mới đây, nhiều bạn trẻ đã háo hức chuẩn bị quần áo, vật dụng cá nhân để sẵn sàng bước chân vào giảng đường đại học, nơi mà sẽ giúp nhiều cô cậu hiện thực hóa được ước mơ của mình đã ấp ủ từ lâu.

Bên cạnh niềm vui tươi, hào hứng đó thì nhiều bố mẹ, phụ huynh của các bạn trẻ cũng không khỏi lo lắng khi con mình phải tự lo cho bản thân nơi “đất khách quê người”. Và cũng chính bởi những âu lo ấy mà trong khoảng thời gian này, nhiều câu chuyện cảm động đã diễn ra và được chia sẻ lên mạng xã hội, từ đó lấy đi không ít nước mắt của người dùng.

Mới đây, thêm một câu chuyện cảm động xuất phát từ tình yêu thương của ông bà nội với đứa cháu gái của mình trước thời khắc cô bạn khăn gói vào TP.HCM nhập học. Cụ thể, trước giờ lên đường, nữ sinh này đã nhận được một bức thư tay kèm món quà trị giá 1 triệu đồng của ông bà nội mình. Mặc dù đã lớn tưởi, thế nhưng ông bà của cô bạn vẫn còn minh mẫn và đặt kỳ vọng rất lớn vào cô cháu gái.

Nữ sinh chuẩn bị lên thành phố nhập học và bức thư tay đầy ấm lòng của ông bà nội: Nhớ ráng học nha con! Ảnh 1
Bức thư ông nội gửi cho cháu gái của mình trước giờ lên đường thành phố nhập học. Ảnh: Thảo Nguyễn/Group Cháo Hành

Nguyên văn bài chia sẻ của nữ sinh này như sau: 

“Ông nội mình năm nay 86 tuổi rồi nhưng mà ông vẫn còn đọc và viết sách, chạy xe honda đi lại còn rành hơn mình nữa. Ông và bà biết mình sắp đi học xa nên ông xuống nhà gửi mình lá thư do ông viết này. Một bát cháo nho nhỏ vào ngày mưa mà mình cảm thấy siêu ấm lòng luôn ạ!”.

Bên cạnh dòng chia sẻ, cô bạn còn đăng tải hình ảnh lá thư được viết tay của ông bà mình khiến nhiều người xem qua đã không khỏi “cay khóe mắt” bởi dòng chữ “nhớ ráng học nha”. Bức thư có nội dung như sau: "Bé Thảo, con đi học Sài Gòn, ông bà nội thưởng cho con một triệu đồng (1.000.000đ). Nhớ ráng học nha!"

Có thể dễ dàng nhận thấy được rằng, bên cạnh người lo và gần gũi chúng ta mỗi ngày là bố mẹ thì ông bà nội ngoại cũng dành cho những đứa cháu của mình một tình cảm yêu thương nhất định. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời bình luận chúc mừng, đồng thời bồi hồi chia sẻ lại những kỷ niệm của bản thân với ông bà của mình.

- “Nét chữ của ông đẹp quá”.

- “Khi con khoe con đỗ Đại học ông cười, đó như nguồn động viên cho con vậy. Nhưng cũng năm nhất Đại học, đúng sinh nhật con ông rời xa con. Con nhớ ông”.

- “Nhớ ông nội, tiếc lắm vì ông không thể thấy mình vào đại học”.

- “Mỗi lần bước chân ra đi để học. Lúc nào cũng ôm ông bà khóc ngon lành. Sau ông bị bệnh tim. Ông dặn đừng khóc ông bị bệnh tim sợ xúc động. Mình cũng cố kìm nén nhưng cuối cùng ông lại là người khóc trước mình”.

- “Từ mẫu giáo tới hết ĐH năm nào vào năm học mới ông nội cũng thưởng tiền bảo cố gắng học hành, tết năm nào cũng cho tiền mua quần áo mới”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất