Học đường

Những khoảnh khắc đầy cảm xúc tại đêm nhạc 'Phút cuối 2020' tri ân sinh viên khóa cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phương Linh
Chia sẻ

Tối 14/7 vừa qua, đêm nhạc “Phút Cuối 2020 - Hồi đáp của thời gian” đã diễn ra thành công với những tiết mục dàn dựng công phu, đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, qua đó khép lại chuỗi sự kiện tri ân sinh viên khóa cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phút cuối 2020 trở lại với thông điệp “Hồi đáp của thời gian”, sau khi trải qua 4 năm đại học, mỗi cá nhân đều sẽ có những trải nghiệm của riêng mình và ai cũng sẽ có những cảm nhận, nỗi niềm khác nhau. Song, những trải nghiệm, tình cảm sẽ trở nên sâu sắc hơn nếu mỗi cá nhân sẵn sàng mở lòng và sẻ chia đối với những mối quan hệ xung quanh mình. 

Phút cuối 2020 - Hồi đáp của thời gian chính là những lời hồi đáp đầy bất ngờ và cũng chính là lời cảm ơn chân thành của thanh xuân dành tặng cho mỗi người.

Và đêm nhạc “Hồi đáp của thời gian” là trạm dừng chân cuối cùng sau hàng loạt các sự kiện đồng hành vô cùng ý nghĩa của Phút cuối 2020. Với sự đầu tư nghiêm túc, dàn dựng công phu, đêm nhạc đã đem lại một bữa tiệc của âm thanh và hình ảnh ấn tượng với sinh viên năm cuối. Đưa sinh viên khóa 36 trải qua những khoảnh khắc đặc biệt trong lần cuối được là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ban tổ chức chuẩn bị từ sớm để đêm nhạc hoàn hảo nhất

Với nhiều phần trình diễn cô cùng xuất sắc và công phu đến từ các bạn sinh viên, chương trình được đánh giá là thành công. Ấn tượng nhất trong các tiết mục là phần kịch đầy lôi cuốn, từ lâu vẫn luôn được coi là "đặc sản" trường báo. Tại đêm nhạc hội, các thành viên đội Kịch khóa 36 - đội Văn nghệ Xung kích đã xuất sắc trình diễn tiết mục “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 36” đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, họ đã thể hiện hết mình cho lần cuối được đứng trên Thánh đường Học viện với tư cách là sinh viên.

Những khoảnh khắc ấn tượng của vở kịch “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 36”.
Dàn diễn viên “không chuyên” nhưng khiến khán giả không thể rời mắt với tác phẩm của mình. 

Diễn xuất tự nhiên cùng khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu giúp cho các thành viên đội Kịch luôn thu hút được sự chú ý từ khán giả. Mỗi tiết mục kịch vừa chứa đựng sự hài hước dí dỏm song ẩn sau đó là những bài học về cuộc sống vô cùng sâu sắc, những khoảnh khắc vở kịch khiến cả hội trường lắng đọng cảm xúc vì xúc động, những lần gợi lại kỉ niệm của sinh viên khóa cuối với ngôi trường này.

Thông điệp của vở kịch “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 36” mang lại: K36 đã trải qua những điều khó khăn nhất nhưng chúng ta đã vượt qua được vì bản lĩnh kiên cường, vì bên cạnh chúng ta luôn có những người bạn sẵn sàng sẻ chia với ta bất cứ lúc nào ta cần. Vì vậy đừng ngại chia sẻ mà hãy cởi mở hơn và luôn nhớ về một thế hệ sinh viên tuyệt vời Khóa 36 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bên cạnh vở kịch ấn tượng và sâu sắc, đại nhạc hội “Hồi đáp của thời gian” cũng đem tới nhiều tiết mục đặc sắc về cả âm thanh lẫn hình ảnh khiến cho các bạn sinh viên khóa cuối không khỏi thích thú.

Những gương mặt thân quen là các ca sĩ nổi tiếng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu.
Đội vũ đạo - đội Văn nghệ Xung kích đốt cháy sân khấu với bài nhảy “Một cú lừa”
Bài hát Cảm ơn và xin lỗi với phần thể hiện xúc động của những chàng trai đội hát.
Khoảnh khắc bức thư gửi khoá 36 xuất hiện trên màn led khiến người xem phải rơi nước mắt vì xúc động.

Khác với những sự kiện khác ở trường Báo, đêm nhạc này không có ca sĩ khách mời mà chính sinh viên khóa cuối là những ca sĩ của chương trình. Những ca sĩ không chuyên cùng nhau cầm mic và hát vang ca khúc “Phút cuối AJC” - ca khúc đặc biệt được sáng tác riêng cho sinh viên khóa cuối trường Báo.

Sinh viên khóa 36 cùng nắm tay nhau cho lần cuối đi bên nhau, hát vang ca khúc “Phút cuối”
Những giọt nước mắt rơi để khép lại đêm nhạc đầy ý nghĩa này. 

Đêm nhạc hội “Phút cuối 2020 - Hồi đáp của thời gian” đã diễn ra thành công dưới sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầu tư từ hình thức đến nội dung. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho những sinh viên khóa cuối của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Hy vọng rằng những sinh viên khóa K36 sẽ có những kỉ niệm đẹp, khó quên và mong các bạn sẽ luôn tự tin, vững bước trên con đường đã chọn. Tất cả sinh viên khóa 36 sẽ đi tìm cánh cửa phù hợp nhất với mình nhưng hy vọng trong tim mỗi người vẫn giữ cho mình chiếc hộp thời gian - nơi chứa đựng những tháng năm tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất