Học đường

Cay khóe mắt trước hình ảnh người bố ướt đẫm mồ hôi lưng, chạy đôn chạy đáo trong ngày đầu làm thủ tục nhập học của con

Nhật Minh
Chia sẻ

Không chỉ lo cho con đến được tới con đường đại học mà ngay cả trong ngày đầu tiên bước vào giảng đường, người bố này vẫn chạy đôn chạy đáo chỉ để mong sao tiếp thêm sức mạnh cho con trên chặng đường sắp tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước đã bắt đầu nhận hồ sơ nhập học của các thí sinh sau khi kết quả xét tuyển học bạ hay điểm số của kỳ thi đánh giá năng lực đã có. Chính vì thế nên nhiều cô cậu tân sinh viên đã tranh thủ thời gian chưa bắt đầu học kỳ mới lên thành phố để tìm trọ, làm quen với cuộc sống cũng như là tìm hiểu cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngôi trường mà mình sẽ theo học sắp tới đây.

Với tâm lý lo lắng, đồng thời mong muốn sẽ giúp con vơi đi nỗi buồn khi phải xa nhà, nhiều ông bố bà mẹ đã đồng hành cùng con trong quãng thời gian này. Từ đây, những hình ảnh đầy xúc động giữa tình cảm giữa bố mẹ và con cái đã xuất hiện khiến cộng đồng mạng phải nhiều lần rơi lệ. Điển hình như hình ảnh được ghi lại tại ngôi trường ĐH Tôn Đức Thắng mới đây!

Lo lắng con gái sẽ gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu bước vào đại học, người bố này đã cùng đồng hành. Và trong ngày đầu làm thủ tục nhập học cũng như là tham quan cơ sở của trường, ông bố này đã không ngần ngại chạy đôn chạy đáo chỉ để việc làm thủ tục của con được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Chính điều này đã khiến lưng của ông bố ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo mà người đàn ông này đang mặc trên mình cũng từ đó mà ướt theo.

Hình ảnh người bố ướt đẫm mồ hôi lưng, chạy đôn chạy đáo trong ngày đầu nhập học của con khiến CĐM 'cay khóe mắt' Ảnh 1
Hình ảnh người bố chạy đôn chạy đáo trong ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học của con khiến nhiều người "cay khóe mắt". Ảnh: Cộng đồng Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng

Nguyên văn bài đăng này như sau:

“Hình ảnh này là chúng mình ghi lại được trong lúc chú và em đang nghe giới thiệu tại Nhà thi đấu. Tấm áo ướt mồ hôi của chú làm chúng mình cảm động rất nhiều, chú không quản nắng nóng, bận rộn để cùng em đi làm thủ tục nhập học. Và chắc chắn rằng, trong lòng chú đầy những sự tự hào và hạnh phúc khó nói.

Có lẽ bố là người không giỏi nói những lời yêu thương,nhiều khi bố cũng rất khó tính và khó hiểu. Nhưng những hành động của bố thì đều thể hiện rõ được sự quan tâm và ân cần nhất có thể.

Mong rằng các em sẽ luôn ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và phát triển bản thân nhất có thể trong suốt quá trình học tập tại TDTU để báo hiếu cha mẹ nhé!”.

Thật vậy! Bố mẹ là vậy đó, tuy không giàu sang phú quý như bao người khác, thế nhưng về mặt tình thương dành cho con cái của mình thì chẳng có gì có thể sánh bằng. Với bố mẹ, việc cho con đi học xa nhà là cả một "bầu trời" lo lắng, từ cái ăn cái mặc của con hằng ngày cho đến cả những nếp sống sinh hoạt tưởng chừng như rất giản đơn, tất cả điều khiến những ông bố bà mẹ phải bận tâm, từ đó khiến giấc ngủ của họ cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. 

Thế nhưng tạm gác qua những lo lắng, trăn trở ấy thì những bậc phụ huynh luôn tự hào với thành tích mà con cái của mình đã đạt được. Mong rằng sau này, các bạn trẻ sẽ học tập thật tốt, tìm kiếm một công việc làm ổn định để từ đó có thể gánh vác được phần nào cuộc sống, đỡ đần cho bố mẹ, ông bà, bù đắp những tháng ngày mà họ đã vô cùng vất vả để nuôi chúng ta khôn lớn, thành tài.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất