Học đường

Nam sinh thất tình buồn gục xuống bàn và màn đồng ca 'Thu Cuối' an ủi siêu lầy lội

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Màn đồng ca hết sức lầy lội của nhóm bạn có lẽ phần nào xoa dịu nỗi buồn của chàng trai trẻ.

Khi một cuộc tình tan vỡ, mỗi người sẽ có những cách đối diện với thực tại khác nhau. Nhưng khi đã yêu thật lòng thì không ai có thể tránh khỏi giây phút yếu lòng, những giọt nước mắt dù là nam hay nữ.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong lớp, mỗi khi có đứa bạn thân chia tay, nhóm bạn sẽ không bao giờ bỏ mặc mà luôn dõi theo, an ủi những giây phút yếu lòng của tuổi trẻ ấy.

Có lẽ ít người có thể phủ nhận sự được sự động viên ấy của đám bạn vì đó là những sự an ủi lớn về tình thần để vực dậy sau khi nhận tổn thương.

Nam sinh thất tình buồn gục xuống bàn và màn đồng ca "Thu Cuối" an ủi siêu lầy lội Ảnh 1
Nam sinh thất tình buồn gục xuống bàn và màn đồng ca "Thu Cuối" an ủi siêu lầy lội Ảnh 2
Màn động viên, an ủi siêu lầy lội của nhóm bạn.

Bạn bè cũng là nhóm lầy lội nhất, luôn tạo những điều bất ngờ đến cho bạn mình. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip về chàng trai thất tình và nhóm bạn, nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người.

Đoạn video cho thấy, chàng trai đang buồn, gục mặt xuống bàn vì thất tình, nhóm bạn vây quanh. Lúc này có khá đông bạn đứng vỗ vai động viên và không quên đồng thanh hát ca khúc Thu Cuối.

Màn an ủi “nửa đáng giận, nửa đáng cười” này không biết có khiến chàng trai nhẹ lòng phần nào không nhưng đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Đa số mọi người cho rằng, chàng trai có lẽ phần nào được xoa dịu nỗi buồn trước sự quan tâm của nhóm bạn. Một số khác thì cho rằng nên có cách khác để an ủi khi bạn đang rất buồn, không nên hát đồng thanh như vậy sẽ khiến một số người buồn thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất