Học đường

Trăn trở vì 'phải học nhiều, chơi ít', nam sinh lớp 7 dũng cảm nói lên mong muốn đối với mẹ

Linh Chi
Chia sẻ

Cho rằng mình phải học quá nhiều, cậu bạn Trần Tuấn Hưng đã quyết định đứng lên “bục dũng khí” giãi bày và mong mẹ sẽ cho mình thời gian chơi game nhiều hơn.

Cân bằng thời gian giữa học và chơi có lẽ là điều khiến các cô cậu học trò vô cùng đau đầu, cậu bạn Trần Tuấn Hưng (lớp 7A2, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn) cũng gặp phải “vấn đề” này.

Qua chương trình Thiếu Niên Nói, Tuấn Hưng đã quyết định đứng trên “bục dũng khí” giãi bày những khúc mắc trong lòng đối với mẹ. 

Trăn trở vì 'phải học nhiều, chơi ít', nam sinh lớp 7 dũng cảm nói lên mong muốn đối với mẹ Ảnh 1
Cậu bạn Trần Tuấn Hưng 

Tuấn Hưng chia sẻ: “Mình thích chơi game nhưng do việc học nên ba mẹ không cho mình chơi game. Con hy vọng mẹ sẽ để thời gian cho con chơi chứ không phải bắt con học nhiều như vậy”.

Trước lời bộc bạch này, mẹ của Tuấn Hưng nói: “Thật ra, thời gian chơi của các con vẫn có, nhưng nhu cầu của Tuấn Hưng là muốn chơi nhiều hơn thôi.

Gia đình mình ở nhà không có wifi, các con có nhu cầu gì thì bố mẹ sẽ phát 3G ra cho dùng. Quyết định của bố mẹ đến thời điểm này là đúng. Các con có thời gian nhiều hơn để đi đá bóng, bơi lội, cầu lông,… tất cả các môn thể thao các con được tham gia.

Thứ hai, nhờ thời gian nhiều như vậy các con có thể đọc sách. Vậy nên hai anh em con không bao giờ phải hỏi mẹ hay gặp khó khăn khi học môn Văn, khác với những bạn nam khác. Đó là điều tốt”.

Trăn trở vì 'phải học nhiều, chơi ít', nam sinh lớp 7 dũng cảm nói lên mong muốn đối với mẹ Ảnh 2
Mẹ của Tuấn Hưng ôn tồn giảng giải về quyết định của mình 

Xem thêm: 'Tại sao lại tẩy chay một cô bé mới chỉ học lớp 9?' và câu chuyện đáng suy ngẫm

Lắng nghe lời mẹ, cậu bạn Tuấn Hưng dường như vẫn chưa hài lòng nên tiếp tục “đấu tranh”: “Con học hơi nhiều, chơi thì hơi ít nên con muốn mẹ cho con chơi một chút xíu thôi, hơn chút xíu thôi cũng được. Vậy là vui rồi”.

Mẹ Tuấn Hưng liền kể về việc không để con dùng điện thoại nhưng hôm qua khi vào trường lại thấy cậu bạn mượn điện thoại và chơi rất say sưa, dẫn đến tranh cãi giữa hai mẹ con.

“Mẹ nói là lớp 12 con sẽ có điện thoại, thì con nghĩ là lớp 12 con cũng ở nhà chứ con có xa nhà gì đâu mà sao mẹ lo quá vậy?”, Tuấn Hưng hỏi mẹ. 

Trăn trở vì 'phải học nhiều, chơi ít', nam sinh lớp 7 dũng cảm nói lên mong muốn đối với mẹ Ảnh 3

Mẹ Tuấn Hưng vẫn từ tốn, chia sẻ về quyết định cứng rắn của mình: “Áp lực công việc khi phải sử dụng công nghệ rất nhiều, gần như 24/24, nên khi về nhà tôi muốn nghỉ ngơi, chơi thể thao với con nhiều hơn, gia đình có không khí bữa ăn, nói chuyện với nhau, có thời gian để đánh đàn, vẽ tranh…”

Vậy cũng đủ để thấy, mẹ của cậu bạn nghiêm khắc nhưng thực sự rất yêu thương, quan tâm hai anh em. Dù công việc của mẹ Tuấn Hưng sử dụng công nghệ rất nhiều nhưng khi về nhà, mẹ quyết định bỏ hết tất cả những điều đó để dành thời gian cho hai anh em, cho gia đình. 

Hiểu những lời chia sẻ và sự quan tâm, trân trọng của mẹ đối với từng khoảnh khắc trong gia đình, Tuấn Hưng bày tỏ: “Con sẽ cố gắng học tập tốt, không ra nét, trốn mẹ chơi game nữa. Con xin hứa với mẹ những điều đó”.

“Mẹ rất tự hào về hai con trai của mẹ”, Mẹ Tuấn Hưng nói đầy hạnh phúc. 

Trăn trở vì 'phải học nhiều, chơi ít', nam sinh lớp 7 dũng cảm nói lên mong muốn đối với mẹ Ảnh 4
Mẹ của Tuấn Hưng chia sẻ về con trai đầy tự hào

Xem thêm: Câu chuyện dễ thương và tràn ngập tiếng cười của nam sinh học nói tiếng Việt trong tập 9 Thiếu Niên Nói

Mẹ của cậu bạn cũng chia sẻ thêm: “Hai mẹ con hay tranh cãi về chủ đề con hay nói. Đến hôm nay đứng trực diện đối thoại cùng với con thì tôi cảm thấy xúc động. Tôi lại mừng vì con có dũng khí và tôi tự hào về nó”. 

Cha mẹ đôi khi nghiêm khắc nhưng tất cả cũng vì mong muốn con trẻ đi đúng hướng, trở thành con người tốt đẹp, có ích. Và hơn tất cả, đằng sau sự nghiêm khắc đó luôn là tình yêu vô bờ bến của bố mẹ dành cho con cái. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất